Anh ấy lừa em trước khi kết hôn

Anh ấy lừa em trước khi kết hôn
TP - Trong thời gian tán tỉnh, yêu đương, anh ấy nói với em là đang làm ở một công ty lớn. Đến khi lấy nhau được ba tháng em mới biết hóa ra đó chỉ là một vai kịch, thực tế anh ấy không đi làm gì cả. Buồn thật. Không thể hiểu nổi tại sao anh ấy phải làm cách đó để lấy được vợ? nla…@

> Làm sao để anh ấy vui lòng?

Giờ thì ván đã đóng thuyền rồi. Sao em không hỏi (thực chất là tìm hiểu về công việc) những ngày còn xanh. Buồn thì cũng đã muồn muộn. Có lẽ em nên tích cực cùng chồng tìm việc cho anh ấy (có lẽ nên bắt đầu bằng một công ty nhỏ, chứ đừng hiện thực hóa ngay mộng ước của anh chồng). Cũng nên lưu ý đến những vấn đề khác nữa, xem chồng em còn “vẽ” ra cái gì nữa không?! Hic!

Cứ mỗi lần đưa em đi qua phố ND, K lại kể một câu chuyện liên quan đến những kỷ niệm cũ. Tối qua, khi K vừa bắt đầu giai điệu đó, em đã yêu cầu dừng xe lại và bỏ về, với lời nhắn: "Tôi không thể tham dự cuộc chơi chung có cả ba người như thế được!". Em làm vậy có đúng không? Em và K, ai quá đáng hơn trong chuyện này? songtu3110…@

Anh ấy lừa em trước khi kết hôn ảnh 1
 

Dĩ nhiên, K như vậy là thiếu tế nhị rồi. Nhưng sao bạn không nhắc anh ấy ngay khi những “giai điệu” ấy vừa mới cất lên lần đầu, mà lại cứ nhịn để rồi phải phản ứng mạnh đến như thế? Hy vọng, khi K nhận ra sự vô duyên của mình, và xin lỗi bạn thì mọi chuyện giữa hai bạn lại tốt đẹp. Nói chung, sau này nên tránh cái phố ND ấy ra thì hơn.

Bà xã tôi từ khi về nghỉ hưu đã tham gia CLB người cao tuổi. Gần đây CLB của bà ấy thường xuyên tổ chức các cuộc đọc thơ tại nhà tôi khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn về giờ giấc, rất bất tiện. Tôi phải góp ý thế nào để bà ấy và các bạn thơ không tổn thương mà chuyển thành căm ghét tôi? Long Thành (Quảng Ngãi)

Anh ấy lừa em trước khi kết hôn ảnh 2
 

Góp ý thì chỉ nên nói với bà xã thôi, chứ đừng góp ý khi hồn thơ của người cao tuổi đang bay bổng, dễ phạm tội ngộ sát vì huyết áp lắm! Có lẽ trước mắt anh nên nhẹ nhàng hỏi vợ: sao không luân phiên đến các nhà, mà lại chỉ ở nhà mình? Tiếp theo, gần đến ngày mà có nguy cơ CLB đến nhà, anh nên… giả ốm. Thế đã nhé. Quả thật BB cũng thấy khó đối phó với thơ, đặc biệt là thơ người cao tuổi lắm, mong anh thông cảm.

mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.