Ăn quả dứa chứa chất nổ, voi mẹ mang thai chết chúi đầu dưới sông

Voi mẹ đã chết trên dòng sông sau khi ăn phải quả dứa chứa chất nổ.
Voi mẹ đã chết trên dòng sông sau khi ăn phải quả dứa chứa chất nổ.
TPO - Các quan chức của tổ chức động vật hoang dã Ấn Độ đã rất sốc trước cái chết của một con voi hoang dã đang mang thai ở Kerala, Ấn Độ, con voi đã chết sau khi được cho ăn một quả dứa chứa đầy chất nổ.

Surendra Kumar, giám đốc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, cho biết: “Hàm của con voi bị vỡ, khiến nó không thể ăn sau khi quả dứa phát nổ trong miệng”. Tờ Tribune Ấn Độ đưa tin, vị quan chức này rất phẫn nộ và nói với truyền thông địa phương rằng, ông ta chắc chắn rằng kẻ nào đó đã có ý định cố tình giết chết con vật.

Theo báo cáo của tạp chí The Quint, vụ việc trên xảy ra tại một thung lũng hẻo lánh ở Attappadi, một khu rừng ở miền nam Ấn Độ, nơi con voi 15 tuổi đã vào một ngôi làng để kiếm thức ăn vào tháng trước.

Còn theo những dòng thông báo đầy tiếc thương trên trang Facebook của Mohan Krishnan, một thành viên của tổ chức Động vật hoang dã, người đã không thể cứu được con voi vì nó đã chết ngay sau đó một tại một con sông ở quận Malappuram.

“Khi chúng tôi nhìn thấy con voi, nó đang đứng dưới sông, đầu chìm trong nước”, người kiểm lâm lo hậu sự cho con voi đã viết. “Giác quan đã mách bảo rằng nó sẽ chết”.

Khám nghiệm tử thi cho thấy con vật đang mang thai.

Hiện vẫn chưa rõ ai là thủ phạm gây ra vụ việc. Tuy nhiên, Kumar tuyên bố đã chỉ đạo các kiểm lâm truy tìm và sẽ trừng phạt kẻ đã hạ sát con voi.

Đáp lại hành động dã man này, bộ phận lâm nghiệp Kerala nhắc lại hiến pháp Ấn Độ bắt buộc công dân phải đối xử tốt với động vật. Vào hôm thứ ba vừa qua, trên trang twitter, họ đã đăng: “Điều 51-A (g) của Hiến pháp Ấn Độ nói rằng trách nhiệm của mọi công dân Ấn Độ là phải có tình thương với các sinh vật sống”.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG