Ấm lòng những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày qua, Công an TP. Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà Tết cho 24 trẻ em mồ côi cha - mẹ do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những trường hợp được Công an Cần Thơ nhận bảo trợ (3 triệu đồng/năm/người) cho đến khi 18 tuổi.

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trên địa bàn TP. Cần Thơ có nhiều trường hợp trẻ em phải mất cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Nhằm giúp các cháu và gia đình vượt qua khó khăn, Công an TP. Cần Thơ đã triển khai mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID-19”. Mô hình trên do Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP. Cần Thơ thực hiện.

Ấm lòng những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 1

Thượng uý Nguyễn Tứ Thiên - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình chị Huỳnh Thị Lệ.

Qua 3 tháng triển khai, đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an thành phố Cần Thơ phối hợp các quận, huyện nhận đỡ đầu cho 24 trẻ em từ 3 đến 17 tuổi mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cha và mẹ do mắc bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Công an thành phố Cần Thơ sẽ mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho các em. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ cho các em được học tập và phát triển trong điều kiện tốt nhất.

Ấm lòng những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 2

Cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh được mạnh thường quân tặng chiếc máy tính mới thuận lợi hơn cho việc học.

Trường hợp của hai cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (12 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (4 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) có cha qua đời vì COVID-19.

Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng chị Huỳnh Thị Lệ rời quê lên TP. HCM làm công nhân. Tháng 8/2021, không may vợ chồng đều mắc COVID-19.

Do bệnh chuyển biến nặng, chồng chị đã không qua khỏi, còn chị cũng là F0 phải cách ly, điều trị. Ở quê, vợ chồng chị Lệ không có nhà ở, phải ở nhờ trong căn nhà lá đã xuống cấp của chị gái. Trong suốt thời gian vợ chồng chị bị mắc bệnh, các con của chị đang ở quê có dì ruột là bà Huỳnh Thị Kim Vui chăm sóc.

Ấm lòng những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 3

Căn nhà của bà Huỳnh Thị Kim Vui giờ đây khang trang hơn.

Thượng uý Nguyễn Tứ Thiên – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ, cho biết, mô hình "Tình thương cho em hậu COVID-19" sau khi triển khai đã nhận được sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn thành phố. Vừa qua, nhiều đơn vị đã liên hệ, phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ đến tận nơi để thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 420 triệu đồng cho các em để có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Chị Huỳnh Thị Lệ xúc động nói: “Chồng mất, tôi nén nỗi đau vượt qua để nuôi dạy 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình tôi được các cô chú, mạnh thường quân hỗ trợ và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ đã giúp cho mẹ con tôi có được căn nhà khang trang mà trước giờ tôi cũng chưa dám nghĩ đến. Tết này, mẹ con tôi có căn nhà ấm áp”.

Chị Lệ cho biết thêm, sắp tới, chị sẽ sẽ mở tiệm may gần nhà để nhận sửa chữa quần áo và buôn bán thêm trái cây để có thêm thu nhập lo cho các con ăn học thành tài.

Cháu Nguyễn Huỳnh Thế Vinh chia sẻ: “Trước đây, con học online bằng chiếc điện thoại của cha con để lại. Nhưng giờ đây, con được các cô chú tặng chiếc máy tính to hơn, thuận lợi cho việc học. Con hứa cố gắng học thật tốt để sau này có thể lo cho mẹ và em được tốt hơn”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (62 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) cho biết, bà có bốn người con (ba trai, một gái), đợt dịch thứ 4 vừa qua đã khiến người con trai thứ 3 ra đi mãi mãi.

Ngồi trong căn nhà xập xệ, gió lùa tứ phía, góc học tập thiếu trước hụt sau, bà Lệ bộc bạch: “Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng con tôi lên Tiền Giang làm công nhân cho công ty thuỷ sản và để lại 2 đứa con cho tôi nuôi. Đợt dịch vừa qua, 2 vợ chồng bị mắc COVID-19 và con tôi không qua khỏi. Con dâu tôi mặc dù hết bệnh nhưng sức khoẻ yếu, chưa thể đi làm được. Gia đình tôi ít đất, thu nhập chính chỉ trông vào mảnh vườn trồng mít, xoài nhưng thu nhập không có bao nhiêu”.

Ấm lòng những phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19 ảnh 4

Thượng uý Nguyễn Tứ Thiên - Bí thư Đoàn Công an TP. Cần Thơ trao quà cho cháu Phạm Gia Chi Bảo. Ảnh: Nhật Huy.

Bà Lệ cho biết thêm, sau khi con trai mất, được sự quan quân của chính quyền địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện cho 2 cháu được ăn học đến nơi đến chốn cũng góp phần an ủi cho vợ chồng bà phần nào với nỗi đau mất con. Hiện cháu Phạm Gia Chi Bảo (đang học lớp 10) và cháu Phạm Ngọc Yến (học lớp 5).

Trung uý Nguyễn Tứ Thiên - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ, cho biết thêm, trong thời gian tới, với quyết tâm không để bất kỳ trẻ mồ côi vì COVID-19 trên địa bàn phải thiếu ăn, thiếu mặt hoặc bỏ học vì không có tiền. Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị, tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách và có phương án hỗ trợ phù hợp để các cháu vượt qua qua giai đoạn khó khăn, phát triển trở thành công dân có ích cho xã hội.

MỚI - NÓNG