9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch

TPO - Những chiếc xe tàn tạ, cũ nát băng qua mệt nhọc, nắng mưa, đói khát, hiểm nghèo trên đường về quê tránh dịch, một phần đang được anh em Câu lạc bộ Xe bán tải TP Đà Nẵng lưu giữ.
9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 1

Đây là chiếc xe khiến anh Lê Văn Toàn - Trưởng ban sự kiện CLB Xe bán tải Đà Năng và các bạn trong CLB nhớ mãi chủ nhân của nó. Chiếc xe là của anh Mến, quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, làm phụ hồ ở Bình Phước trở về quê tránh dịch. Trước đó, hồi tháng 10 vừa rồi khi anh Mến đang di chuyển đến đèo Lò Xò trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thì chiếc xe đã bị gãy cổ, rất may người không bị sao. Không còn lựa chọn nào khác, anh Mến đã liều mình chạy "lết" thêm hàng trăm cây số đường núi nữa. Đến chốt hầm Hải Vân thì may mắn gặp anh em CLB Xe bán tải Đà Nẵng đang làm thiện nguyện giúp đoàn người hành hương và tại đây, anh bất ngờ được tặng chiếc xe máy mới để tiếp tục hành trình. Ảnh: Thái Lâm.

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 2

Anh Toàn còn xúc động kể, cũng trong hôm đó, có một bạn tên Lý A Dế (sinh năm 1990, quê ở Lai Châu) chạy chiếc xe máy cũ nát này từ trong nam về quê. "Khi được mấy anh em mình tặng chiếc xe máy mới, bạn ấy rất bất ngờ và không tin đây sự thật. Dù bạn Dế đã 31 tuổi nhưng không biết chữ. Khi làm xong thủ tục mình đưa giấy tờ cho bạn kí nhận xe, nhưng rồi thấy bạn ấy cứ lúng túng, loay hoay không ký, thì mình mới hay là bạn ấy không biết chữ. Mình thật sự thấy thương cho hoàn cảnh của bạn, vì nhà nghèo nên đã nghỉ học sớm, xa quê lập nghiệp nhưng do dịch nên phải về quê", anh Toàn nói thêm.

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 3

Sự độc, lạ đầy thấm đẫm nỗi đời và tình người của những chiếc xe cũ nát, những hình ảnh cột mốc, địa danh mà những "chiến mã" tàn tạ ấy đã băng qua với biết bao mệt nhọc, nắng mưa, đói khát, hiểm nghèo, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người Đà Nẵng. Ảnh: NVCC.

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 4

Khi được hỏi vì sao CLB lại đưa những chiếc xe cũ nát như thế để trưng bày, anh Toàn xúc động tâm sự: “Bản thân tôi cũng là người xa quê để mưu sinh, để tìm cái gì đó thay đổi cuộc sống. Chủ nhân của những chiếc xe máy cũng vậy. Nhưng vì dịch bệnh, vì thất nghiệp, vì quá thiếu thốn nên đành lòng họ phải tìm đường về quê trong điều kiện hết sức khó khăn. Điều đáng buồn nhất không chỉ là vì thiếu ăn thiếu mặc, mà nhiều người trong họ mất đi niềm hy vọng, mất đi giấc mơ của của mình khi dấn thấn lưu lạc mưu sinh nơi đất khách. Vì thế tôi muốn lưu giữ những kỉ vật rất đặc biệt này. Hằng năm, anh em CLB Xe bán tải Đà Nẵng chúng tôi vẫn thường xuyên đồng hành với bà con khó khăn qua nhiều chương trình như thiện nguyện thiên tai, bão lũ. Và dịp làm thiện nguyện hỗ trợ bà con về quê lần này, duyên may đã cho chúng tôi gặp được những kỷ vật vô giá này".

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 5

Trong các đợt thiện nguyện hỗ trợ bà con từ phía nam về quê vừa qua, Câu lạc bộ Xe bán tải Đà Nẵng đã tặng bà con tiền, thức ăn nước uống và những chiếc xe máy mới để thay cho những chiếc xe đã cũ nát tàn tạ không thể chạy được nữa. Có được điều này là nhờ sự đóng góp, hỗ trợ của nhiều người thiện tâm. Trong đó đặc biệt cám ơn anh Hứa Hà Phương đã hỗ trợ rất lớn cho bà con những chiếc xe máy mới để tiếp tục về quê. Ảnh: Thái Lâm.

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 6

Kỷ vật của tình người. Ảnh: Thái Lâm.

9 chiếc xe máy cũ nát từng vượt ngàn km về quê tránh dịch ảnh 7

Anh em CLB Xe bán tải Đà Nẵng đang trao đổi, thu gom những chiếc xe máy cũ, tặng xe máy mới cho người dân trên đường về quê. Đây là những kỷ niệm không thể nào quên. Ảnh: NVCC.

MỚI - NÓNG