5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp

Tuyên bố xem Brazil đá những năm 2000, thích cầu thủ đội Ai Cập nhưng mong Uruguay thắng (trận Ai Câp - Uruguay), ấn tượng rằng các cầu thủ Serbia đều có tên là "Vích", đơ người trên sóng truyền hình trực tiếp ... là những tình huống dở khóc dở cười của các cô gái tham gia bình luận World Cup 2018.

"Thích Salah (Ai Cập), mong Uruguay thắng, nhưng là fan đội Pháp"

Đặng Thị Ngân (sinh năm 1995, Hà Nội) là một cô gái trong đội hình 32 cô gái cổ vũ và bình luận đồng hành cùng World Cup 2018. Đặng Ngân được đánh giá khá cao về ngoại hình nhưng khả năng ăn nói của cô lại bị ý kiến.

5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 1  
5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 2  

Trong lần xuất hiện trước, bình luận trận đấu giữa ĐT Uruguay và ĐT Ai Cập tối ngày 15/6, Đặng Ngân tỏ ra khá nhạt nhẽo. Cô hầu như không thể hiện được sự tự tin cần có khi xuất hiện trên sóng truyền hình, thêm vào đó là việc thiếu kiến thức về bóng đá đã khiến Ngân nhiều lần lúng túng khi MC chương trình đặt câu hỏi.

Vì lúng túng, Ngân lặp đi lặp lại câu cửa miệng: “Em thấy cũng ok ạ”. Cô còn nói rằng: “Em thích Salah, mong anh ra sân và em mong Uruguay thắng vì đội hình Uruguay đỉnh hơn” khiến MC và khách mời chỉ biết cười trừ. Sau trận đấu, câu nói này của Đặng Ngân bị dân mạng chế giễu khá nhiều.

Tuy vậy trong phần bình luận về trận đấu giữa ĐT Pháp và ĐT Peru lúc 22h ngày 21/6, Đặng Ngân thể hiện khá hơn. Cô đã cho thấy nỗ lực hoàn thiện mình bằng cách bổ sung kiến thức.

Nhạt nhẽo, thiếu kiến thức bóng đá

Tối ngày 15/6 vừa qua, trong phần bình luận trước trận đấu giữa đội tuyển Iran và Morocco, nữ cổ động viên Trâm Anh là một trong 3 khách mời tham gia chương trình.

5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 3  
5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 4  

Trâm Anh lên sóng truyền hình trong trang phục gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ và luôn thường trực nụ cười trên môi.

Thế nhưng Trâm Anh bị nhiều khán giả chê bình luận nhạt nhẽo, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm cũng như chuyên môn để đảm nhận vai trò bình luận một trận đấu bóng đá World Cup.

Suốt chương trình, những bình luận của Trâm Anh khá đơn giản, cô chia sẻ cảm nhận của mình về đội bóng, các cầu thủ và đưa ra dự đoán tỷ số chung cuộc.

Phần thể hiện của Trâm Anh dường như vẫn chưa làm hài lòng fan hâm mộ. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng với vai trò đại diện đội bóng, chỉ cần thể hiện được tình yêu là đủ thì một số ý kiến khắt khe, chê Trâm Anh bình luận “nhạt”, không có có chuyên môn.

Liên hệ với Trâm Anh, cô bạn lạc quan chia sẻ: “Thực sự, đây là lần đầu tiên mình lên sóng truyền hình trực tiếp mà lại là của đài truyền hình quốc gia, chiếu cho hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam. Vì vậy mình thấy rất run. Bản thân mình thấy mình đã làm tốt rồi.

Còn về chuyên môn, khi ngồi với 3 anh bình luận viên bóng đá, họ có trình độ và nhiều kinh nghiệm vì vậy mình cũng không nên nói nhiều về chuyên môn mà nói về những chuyện bên lề thôi”.

“Các anh Serbia đều có tên là Vích”

Vào tháng 2/2018, Trương Hoàng Mai Anh (sinh năm 1993, Lào Cai) xuất hiện trong dàn 32 hot girl tham gia “Nóng cùng World Cup”. Cô là đại diện của đội tuyển Peru.

Vào tối 17/6, với tư cách là khán giả hâm mộ đến bình luận trận đấu giữa Serbia và Costa Rica. Phần bình luận của Mai Anh thêm một lần nữa gây chú ý khi cô khiến khán giả phải “giật nảy” vì phát ngôn ngây ngô: “Ấn tượng của em về trận đấu này là các anh Serbia đều có tên là Vích”.

5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 5  
5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 6  

Phát ngôn của Mai Anh nhanh chóng gây xôn xao khi mọi người thắc mắc, không hiểu các cầu thủ Serbia đã chơi bóng như thế nào mà để đến nỗi Mai Anh chỉ ấn tượng mỗi cái tên của họ.

Được biết, Mai Anh là một hot girl có ngoại hình xinh xắn cùng gu ăn mặc bắt mắt. Trang Facebook cá nhân của Mai Anh sở hữu hơn 68.000 lượt theo dõi.

Nhờ ngoại hình và gương mặt nổi bật nên Mai Anh là mẫu ảnh “ruột” cho nhiều tờ báo dành cho giới trẻ, là cái tên quen thuộc của nhiều shop thời trang có tiếng tại Hà Nội, TP. HCM.

9X xem Brazil đá từ thời Pele (1977)?

Rạng sáng ngày 18/6, trong phần bình luận về trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Thụy Sĩ tại World Cup 2018, nữ cổ động viên Cao Diệp Anh chia sẻ khá nhiều hiểu biết của cô về bóng đá.

5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 7  
5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 8  

Qua đó có thể thấy rằng Diệp Anh yêu thích và quan tâm tới bóng đá nói chung cũng như đội tuyển Brazil - đội tuyển mà cô cổ vũ.

Thế nhưng, một phút giây lỡ miệng nói không chính xác của Diệp Anh đã khiến cô trở thành tâm điểm của dân mạng. Đó là tình huống Diệp Anh nói rằng cô theo dõi Brazil: “Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho và... Pele”.

Cái tên cuối cùng - Pele chính là nguồn cơn khiến cho Diệp Anh bị dân mạng chế nhạo, đặc biệt là các fan bóng đá chân chính. Bởi vì thực tế Pele đúng là huyền thoại bóng đá Brazil và của cả thế giới, tuy nhiên, ông đã giải nghệ từ năm 1977.

Trên các fanpage nổi tiếng của fan bóng đá, dân mạng thi nhau chế ảnh, bình luận chê Diệp Anh thiếu kiến thức về bóng đá, thậm chí một số fan còn nặng lời cho rằng cô gái trẻ thể hiện không đúng chỗ.

Tuy nhiên, công bằng mà nói so với những nữ cổ động viên đã từng tham gia chương trình bình luận của các trận đấu trước đó, Cao Diệp Anh được các khán giả nhận xét rằng đã có cố gắng tìm hiểu thông tin.

Bối rối "đơ người" trên sóng bình luận trực tiếp

Tối ngày 18/6, trong chương trình bình luận trước trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Panama, “bản sao của Châu Bùi" - hot girl Phan Diệu Linh là người hâm mộ được mời đến bình luận trận đấu.

5 pha bình luận World Cup 'kém duyên' của các cô gái xinh đẹp ảnh 9  

Trong suốt cuộc trò chuyện, Diệu Linh khá căng thẳng, cô trả lời không lưu loát và khá bối rối nên các câu trả lời rất ngắn gọn và khá vất vả để đưa ra quan điểm của mình.

Linh nhiều lần bị bí từ, đỉnh điểm là khi Linh thừa nhận mình bị bối rối không trả lời được nên đành chống chế “đổ lỗi” vì… “các anh quá đẹp trai”.

Phần bình luận của Linh khiến MC và các khách mời phải cố gắng lắng nghe, nhiều tình huống MC đã đỡ lời để gỡ rối và giúp Linh bớt căng thẳng, lấy lại bình tĩnh.

Trong trang phục váy trắng khá kín đáo tham gia bình luận, Diệu Linh khi được hỏi về phần dự đoán tỷ số, cô cho biết World Cup năm nay không thể đoán trước điều gì nên nghĩ Panama sẽ là đội chiến thắng.

Sau khi kết thúc hiệp 1, trở lại với phần bình luận giữa trận đấu, dường như Diệu Linh đã lấy được bình tĩnh nên đã trả lời tự tin hơn, có những đánh giá mang tính chuyên môn như “lúc đầu đội chơi bị khớp...”.

Tuy nhiên, dù câu trả lời đã khá hơn nhưng sau phần bình luận này Diệu Linh đã nghiễm nhiên có thêm một biệt danh mới: “Hot girl bối rối”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.