3 lý do khiến U23 Việt Nam lỗi hẹn với ngôi vương châu Á

TPO - Để thua U23 Uzbekistan đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đành chấp nhận vị trí Á quân châu lục. Vậy đâu là lý do khiến thầy trò HLV Park Hang Seo lỗi hẹn với ngôi vương?

Thời tiết khắc nghiệt

Việc nhiệt độ xuống dưới 0, tuyết rơi nhiều, phủ kín mặt sân đã làm ảnh hưởng tới cả hai đội. Nhưng U23 Việt Nam là những người chịu thiệt thòi nhiều hơn khi chưa từng phải thi đấu trong hoàn cảnh như vậy. Trong khi U23 Uzbekistan đã quen thuộc với thời tiết khắc nghiệt này.Bởi vậy dù đã rất cố gắng nhưng U23 Việt Nam đã không thể triển khai một cách mạch lạc lối chơi bóng ngắn sở trường trước một mặt sân đầy tuyết và trơn như vậy. Trong khi U23 Uzbekistan với lợi thế về thể hình vẫn có thể triển khai lối chơi bóng bổng để chiếm ưu thế trước U23 Việt Nam.

3 lý do khiến U23 Việt Nam lỗi hẹn với ngôi vương châu Á ảnh 1 Thời tiết khắc nghiệt khiến cho U23 Việt Nam phải từ bỏ lối đá sở trường.
Thể lực bị bào mòn

Việc bị vắt kiệt sức trong 2 trận tứ kết và bán kết trước những đối thủ cực kỳ sung mãn về thể lực là U23 Iraq và U23 Qatar với 240 phút thi đấu và 2 loạt đấu súng cân não trên chấm 11m đã khiến cho thể lực của các cầu thủ Việt Nam bị bào mòn đáng kể. Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng và có thêm được 1 ngày nghỉ so với các trận đấu trước (4 ngày) nhưng rõ ràng là về cuối hiệp 2, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã không còn đủ thể lực và sức bền để có thể đeo bám và tranh chấp một cách quyết liệt với các cầu thủ U23 Uzbekistan như trong 90 phút thi đấu chính thức.

Sự tập trung ở thời điểm quyết định

Cả hai bàn thua của U23 Việt Nam trong trận này đều đến từ những tình huống phạt góc ở những giây phút đầu (phút thứ 8) và cuối trận (phút thứ 120). Điều đó cho thấy các cầu thủ trẻ của chúng ta chưa có được sự tập trung cần thiết trong khoảng thời gian này. Hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã không vận hành tốt trong những tình huống đó khi không quan tâm đúng mức đến sự xuất hiện trong vòng cấm của 1 hậu vệ (Ashumatov trong bàn thua đầu tiên) và của 1 cầu thủ vào sân thay người (Sidorov trong bàn thua thứ hai). Còn đội bóng vùng đến từ Trung Á thì đã tận dụng rất tốt những khoảnh khắc lơi lỏng này của hàng phòng ngự U23 Việt Nam để ghi bàn vào lưới thủ môn Tiến Dũng.

Không thể vươn tới đỉnh cao châu lục nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt cả giải mà phần thưởng là ngôi á quân, U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Còn thất bại ở trận chung kết với U23 Uzbekistan sẽ là kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ của chúng ta trong chặng đường sắp tới.

MỚI - NÓNG