1.000đồng/kg

Dưa tràn ra phố, không bán được Ảnh: D.C
Dưa tràn ra phố, không bán được Ảnh: D.C
TP - Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, vụ xuân năm nay, có khoảng 50 ha dưa bở, chiếm tới 70% diện tích đất nông nghiệp trong toàn xã.

> Dưa hấu được mùa nhưng giá rớt mạnh

Dưa tràn ra phố, không bán được Ảnh: D.C
Dưa tràn ra phố, không bán được. Ảnh: D.C.

Thời tiết khá thuận lợi, được mùa, quả to, đẹp, nhưng giá bán ra lại bấp bênh. Thời điểm đầu vụ, giá dưa bán 5.000 đồng/kg, nhưng đến nay chưa đến 1.000 đồng/kg, mà không có ai mua.

Ông Mạc Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Minh Hòa còn nhiều khó khăn, nguồn nước phục vụ sản xuất chủ yếu dựa vào thiên nhiên, lúa chỉ cấy được một vụ, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nghề phụ của bà con hầu như không có. Vì vậy, việc trồng dưa là phương án duy nhất hòng đem lại nguồn thu nhập cho dân.

Ở huyện Lộc Bình, địa bàn biên giới Lạng Sơn lại có phong trào trồng cây dưa hấu. Năm 2011, trên 300 ha dưa được trồng, thời điểm này đúng vụ thu hoạch, dưa tràn ra đường, phố huyện tìm mối tiêu thụ.

Giữa nắng chói chang, ông Lành Văn Thông, trú tại thôn Bản Mới, xã Tú Đoạn, chỉ vào đống dưa, nói: Đến trưa rồi, bán chưa được vài kilôgam. Qua khảo sát, hiện hầu hết các huyện trong tỉnh đều đua nhau trồng dưa, với hàng ngàn hecta.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG