'Bí thư Tỉnh ủy' nên bỏ thuốc lào!

Bí thư Tỉnh ủy (Dũng Nhi đóng) đang hút thuốc lào
Bí thư Tỉnh ủy (Dũng Nhi đóng) đang hút thuốc lào
TP - Nói đến phim truyền hình Việt Nam (và cả phim truyện nhựa), nhiều người ngán ngẩm, thất vọng về sự nhạt nhẽo, nông cạn và vô duyên. Trong phim "Bí thư Tỉnh ủy", hình ảnh “chối” nhất, là nhân vật chính do diễn viên Minh Châu đóng, hút thuốc lào.
Bí thư Tỉnh ủy (Dũng Nhi đóng) đang hút thuốc lào
Bí thư Tỉnh ủy (Dũng Nhi đóng) đang hút thuốc lào .

Ai đời, một đạo diễn được tiếng là thông minh sắc sảo như Lê Hoàng mà đưa hình ảnh nhà báo đi điều tra xã hội đen, ung dung khoác máy ảnh, máy ghi âm vào vũ trường. Tôi làm báo nhiều năm, chẳng thấy phóng viên nào ngớ ngẩn như thế cả và cũng chưa thấy thằng đầu gấu bảo kê nào... đần như mấy thằng đầu gấu (nhân vật) của Lê Hoàng!

Lại nữa, một bà cụ quá cố, hai đứa cháu thương bà đến nỗi, thay vì khóc bà, hai cháu này phải đi tìm con dao cho bà (phim Báu vật của Đạo diễn Nguyễn Xuân Hưng, đã 2 lần phát trên VTV). Cuộc đi tìm báu vật (con dao) của hai đứa cháu như đi điều tra hình sự vậy. Đến chỗ nọ, người ta chỉ các cháu đến chỗ kia. Đến nơi, các cháu tưởng đã tìm được con dao, không ngờ con dao lại bị bán cho bà đồng nát. Vậy là các cháu lại phải tìm đến hàng đồng nát để điều tra.v.v...

Trong quá trình đi tìm dao, hai cháu thấy bức ảnh của ông bà thời còn trẻ. Đứa thì khen ông đẹp trai. Đứa kia nói, ông đẹp trai mới tán được bà chứ. Ối trời ôi, thử hỏi, cả đất nước này xem có đứa cháu nào thương bà như cách thương của Đạo diễn Vũ Xuân Hưng không? Có đứa cháu nào bà chết không khóc lại đi tìm dao rồi cười vui như hai đứa cháu trong phim Báu vật không?

Và đây nữa, một phạm nhân vừa ra tù, làm lại cuộc đời bằng nghề trồng chè. Không biết trồng chè cách gì mà sau thời gian ngắn, anh ta đã ôm bọc tiền ra hiệu vàng như gã thầu khoán vừa thắng quả đậm vậy.

Mới hay, anh ta trồng chè bằng cái cuốc bàn, to như cuốc bùn ở đồng chiêm trũng; anh ta chăm sóc chè bằng cách, mặc áo ba lỗ, cùng người yêu đốt lửa xua sương muối cho chè! Ô hô. Tôi ở vùng chè Thái Nguyên 15 năm, chưa thấy ai trồng chè, chăm chè kỳ lạ điên rồ như anh ta; chưa thấy ai làm chè dễ và giàu nhanh như anh ta!

Làm ăn quy mô lớn, kinh nghiệm tích lũy lâu đời còn chẳng giàu, huống gì cái gã phạm nhân, mới được phóng thích! Và, tôi cũng chưa thấy ai trong đêm đông giá rét, sương muối xuống vẫn mặc độc áo ba lỗ như gã trồng chè nọ.

Người thần kinh không bình thường mới thế! Thậm vô lí! Sự vô lí trong phim này khiến tôi đã viết bài đăng trên báo Tiền Phong và Đài TH Việt Nam đã tiếp thu bằng cách dán tờ báo Tiền Phong, trong đó có bài viết của tôi trên bảng tin của Đài.

Cái sự vô lí, vô duyên trên phim truyền hình, và cả phim truyện nhựa của Việt Nam khiến tôi phản ứng bằng cách, cứ bật TV, thấy phim Việt Nam và phim Hàn Quốc là tôi bỏ qua.

Mới đây, thấy ti vi, đài báo giới thiệu về phim Bí thư Tỉnh ủy, tôi hào hứng theo dõi. Bởi, đây là phim chính luận đầu tiên của THVN. Phim lại xây dựng theo nguyên mẫu bác Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú - người mà nhân dân cả nước đều kính trọng, mang ơn vì đã “đi trước thời đại”, với cơ chế khoán “chui” trong nông nghiệp.

Qua mấy tập đầu của phim, đã thấy các nhà làm phim rất công phu, đưa ra nhiều hình ảnh khá chân thật về thời bao cấp ở nông thôn. Nhưng, vẫn là sự dàn trải và kể lể như hầu hết các phim TH tôi đã xem. Tuy nhiên, mới mấy tập đầu chưa thể đánh giá hết được; biết đâu sự bùng nổ của phim nằm ở các tập sau.

Bên cạnh những hình ảnh khá chân thật về thời bao cấp, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều chi tiết phản cảm, giả giả thế nào. Trong đó, hình ảnh “chối” nhất, phản cảm nhất là Bí thư Tỉnh ủy và nhân vật do diễn viên Minh Châu đóng, hút thuốc lào!

Cảnh trong phim
Cảnh trong phim.

Diễn viên Lê Dũng Nhi, người đóng vai Bí thư Tỉnh ủy giải thích, sinh thời, bác Kim Ngọc lúc nào tay trái cũng kè kè điếu cày. Cụ hút thuốc lào để giải tỏa! Đúng vậy. Nhưng những lần cụ “giải tỏa” trên phim, chẳng thấy nét mặt của cụ căng thẳng, đáng để “giải tỏa” bằng thuốc lào cả.

Và dù có “lên cơn vật” đến mấy, nhu cầu “giải tỏa” đến mức độ nào thì cũng không ai thản nhiên hút thuốc lào, xả khói mù mịt trong hội nghị hay trước mặt người đẹp (Bí thư huyện ủy - do một ca sỹ nổi tiếng đóng) như ông Bí thư Tỉnh ủy trong phim. Mất lịch sự quá. Bác Kim Ngọc không thể mất lịch sự như thế được!

Và, cái sự “giải tỏa” của Bí thư Tỉnh ủy và cả diễn viên Minh Châu đóng nữa, giả lắm thay! Ta thử quan sát người hút thuốc lào, từ cách vê thuốc, thông nõ, mồi thuốc, châm đóm, rít, nhả khói mà xem, không ai hút như ông Lê Dũng Nhi và bà Minh Châu đâu.

Tận hưởng khói thuốc lào khác; phải nuốt khói vào bụng, ghìm hơi, nhả khói từ từ, mắt gà gà (chữ của Nhà văn Nam Cao) chứ ai lại như ông Dũng Nhi, bà Minh Châu, kéo một nhát rồi phà khói, mặt tỉnh queo như khoe hút thuốc vậy! Đã không biết hút thuốc lào thì khó mà bắt chước (diễn) được.

Mà chi tiết hút thuốc lào đâu có tôn được phẩm chất của bác Kim Ngọc! Muốn làm nổi bật phẩm chất giản dị, gần dân, thương dân của bác Kim Ngọc, thiếu gì cách, cứ gì đưa hình ảnh bác ấy hút thuốc lào mới toát lên phẩm chất ấy.

Có lẽ, theo chúng tôi, Bí thư Tỉnh ủy trong phim nên bỏ thuốc lào!

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên khởi nghiệp hiệu quả với du lịch sinh thái

Thanh niên khởi nghiệp hiệu quả với du lịch sinh thái

TPO - Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ. Với sức trẻ, khát vọng vươn lên và sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, các tổ chức đoàn thể, ngày càng có nhiều bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tích cực trong cộng đồng.
Binh chủng Đặc công tôn vinh các chiến binh trẻ tiêu biểu

Binh chủng Đặc công tôn vinh các chiến binh trẻ tiêu biểu

TPO - Năm 2024, với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên ở Binh chủng Đặc công, đã có 22 tập thể được tặng Cờ thi đua và 58 cá nhân được tặng Bằng khen các cấp; 2 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, 115 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.