Tôi đau như chính mình bị xẻ thịt

Tôi đau như chính mình bị xẻ thịt
TP - Sau khi Tiền Phong có bài Vườn Thực vật Hà Nội có nguy cơ bị “xẻ thịt”, một nhà khoa học hàng đầu về đa dạng sinh học thốt lên: “Nghe nói người ta định xẻ thịt Vườn Thực vật Hà Nội, tôi đau như chính mình bị xẻ thịt. Đó là sai lầm, vi phạm pháp luật!”.

'Cha đẻ' Vườn thực vật Hà Nội:

Tôi đau như chính mình bị xẻ thịt

Vườn thực vật có nguy cơ bị “xẻ thịt”

Lối vào Vườn Thực vật Hà Nội Ảnh: Minh Đức
Lối vào Vườn Thực vật Hà Nội Ảnh: Minh Đức .

Ông Nguyễn Khánh Xuân (79 tuổi), Viện phó Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, là người gắn bó lâu năm với cây rừng (giảng viên môn cây rừng, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lâm nghiệp T.Ư1, cựu Phó Tổng Giám đốc Cty Giống Cây trồng T.Ư), là người chủ trì ý tưởng xây dựng Vườn Thực vật Hà Nội, tổ chức thiết kế và tham gia chỉ đạo thi công.

Năm 2009, trong một hội thảo đánh giá kiểm kê các loại thực vật trong Vườn thực vật, ông Xuân cảnh báo: “Vườn thực vật đang có xu hướng lấy nhiệm vụ dịch vụ làm chính”.

Theo quan điểm của ông Xuân, nhiệm vụ chính của vườn là nghiên cứu khoa học. Các dịch vụ thư giãn sinh thái, du lịch chỉ là nhiệm vụ phụ trợ để duy trì và phát triển vườn. Thời điểm đó, nhiều đại biểu trong hội thảo đánh giá cao sự phát triển của Vườn Thực vật Hà Nội khi cây cối phát triển tốt.

“Nhiều cây quý hiếm đã ra hoa, kết trái như: trám nâu, gụ, gõ, linh xanh, nhọc lá to, mũ nhà chùa (loại cây chỉ mọc ở độ cao trên 600m so với mực nước biển và trong rừng hiện rất hiếm), phượng tím (mang về từ Mexico)... Vườn này là công trình đầu tiên của Việt Nam từ sau năm 1945”, ông Xuân nói.

Khi Vườn Thực vật Hà Nội đối mặt nguy cơ phải nhường đất cho dự án bất động sản, ông Xuân nói: “Luật Đa dạng sinh học có quy định trong điều 7, công trình bảo tồn đã hình thành thì cấm xâm phạm. Hơn nữa, tỷ lệ cây xanh ở Hà Nội đang ở mức thấp (4m2/đầu người), trong khi quốc tế người ta đã 8m2 cây xanh/đầu người; việc hình thành Vườn thực vật ở Thủ đô vừa tạo nơi vui chơi giải trí xanh mát, vừa giáo dục ý thức môi trường sinh thái... Nay “xẻ thịt” là thể hiện tư duy ngắn của người tham tiền, không thấy mục tiêu lâu dài. Nhiều nhà khoa học khác khi biết chuyện cũng liên lạc với tôi thể hiện sự đau lòng trước sự việc”.

Theo ông Xuân, nếu biết làm kinh doanh, treo biển tên khoa học cho cây thì có thể thu hút được khách quốc tế đến tham quan, như cách mà Vườn Bách thảo đã biết lấy dịch vụ để duy trì sự phát triển.

“Cũng quy mô, tính chất gần như nhau, nhưng Vườn Thực vật Côn Sơn-An Phụ ở Hải Dương cũng lấy dịch vụ nuôi vườn phát triển tốt. Mà ở đấy, điều kiện làm dịch vụ không thể bằng ở Hà Nội” - ông Xuân bức xúc.

Trong một văn bản Sở KH&ĐT Hà Nội gửi các ban ngành liên quan để lấy ý kiến về hướng xử lý Vườn Thực vật Hà Nội, có đoạn viết: đã đánh giá rõ Vườn Thực vật: “Cơ bản số cây còn đầy đủ và phát triển bình thường. Vì vậy, việc di chuyển Vườn Thực vật đi nơi khác để lập dự án Đô thị sinh thái cần được xem xét, phân tích kỹ trên mọi góc độ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kỳ lạ việc mua bán vàng
Kỳ lạ việc mua bán vàng
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC gần 1 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, nhiều người vẫn đổ xô đi mua còn nhà vàng lại bán “nhỏ giọt”.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…
Rô cố đô

Rô cố đô

TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.
Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

TP - Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.
Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

TP - Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...