Chiến đấu cơ F-16 của Israel oanh tạc Dải Gaza

Chiến đấu cơ F-16 của Israel oanh tạc Dải Gaza
TPO- Hôm nay, 10-9, các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza sau khi các tay súng Palestine nã đạn pháo từ khu vực do Hamas kiểm soát vào Israel.
Chiến đấu cơ F-16 của Israel - Ảnh: Internet
Chiến đấu cơ F-16 của Israel - Ảnh: Internet.

Cuộc không kích đầu tiên diễn ra vào rạng sáng 10-9, với mục tiêu là một bãi huấn luyện nằm bên trong khu vực an ninh do lực lượng Hamas nắm giữ.

Không lâu sau, các chiến đấu cơ F-16 của Israel tiếp tục thả bom xuống các đường hầm dọc biên giới phía nam Dải Gaza với Ai Cập. Hiện chưa rõ thông tin về số thương vong.

Trước đó, Đài phát thanh Israel loan tin một quả đạn pháo đã rơi vào sa mạc Negev của Israel nhưng không gây thiệt hại về người và tài sản.

Phần lớn các cơ sở an ninh của Hamas đã được sơ tán để tránh các cuộc không kích bất ngờ của Israel, đặc biệt kể từ sau khi Hamas nhận trách nhiệm làm thiệt mạng 4 người định cư Do Thái trong các hoạt động tấn công ở Bờ Tây tuần qua.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

 
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cuộc đời Giáo hoàng Francis qua ảnh

Cuộc đời Giáo hoàng Francis qua ảnh

TPO - Giáo hoàng Francis - người đã định hình lại Giáo hội Công giáo - qua đời ngày 21/4, hưởng thọ 88 tuổi. Ông là giáo hoàng Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử và là người đầu tiên đến từ Châu Mỹ. Ông chọn tên Francis để vinh danh Thánh Francis thành Assisi, người được các tín đồ Công giáo tôn kính vì nỗ lực giúp đỡ người nghèo.
Giáo hoàng Francis (chụp ảnh tại Vatican năm 2022) là giáo hoàng đầu tiên không phải người châu Âu của thời hiện đại. Ảnh: Getty Images.

Giáo hoàng Francis: Sống để phục vụ, không phải để được phục vụ

TPO - Đức Giáo hoàng Francis không chỉ là lãnh đạo tinh thần của người Công giáo mà còn là một ngọn hải đăng đạo đức cho nhân loại. Ngài bảo vệ những người bị quên lãng, có cái nhìn cách mạng về lòng từ bi, bác ái, xây cầu nối trong một thế giới chia rẽ, thường xuyên nhắc nhở giới tu sĩ hãy sống để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ...