Nữ chiến sĩ luyện diễu binh

Những giọt mồ hôi lăn dài trên má
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má
TP - Hơn 2 tháng nay, 210 nữ chiến sĩ thông tin đến từ 12 đơn vị trong toàn quân, thuộc 25 tỉnh thành cả nước đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị diễu binh chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Chiều Sơn Tây trời nắng như đổ lửa, đường băng sân bay Hòa Lạc hơi nóng bốc lên rát mặt, nhưng bước chân của các nữ chiến sĩ thông tin vẫn rộn ràng theo tiếng hô dõng dạc: “Mốt... Hai...”.

Trên loa phóng thanh, Thiếu tá Dương Thanh Toan, tổ trưởng tổ giáo viên liên tục nhắc nhở: “Nét mặt tươi vui, phấn khởi, động tác phải dứt khoát hơn nữa... Đại úy Lê Trường Thanh, Chính trị viên khu huấn luyện cho hôm nay, nữ chiến sĩ phải luyện tập với cường độ cao hơn để ngày mai hợp luyện. Nhiều hôm trời mưa dầm dề vẫn phải tập.

Trung tá Chu Hoàng Thiêm, Phó chỉ huy trưởng khu huấn luyện, cho biết điều tưởng như đơn giản nhất lại trở nên khó nhất là động tác đánh tay. Sự chênh lệch về kiến thức quân sự, nhất là trình độ về điều lệnh đội thể hiện rõ.

Sáng 10-10, khối nữ diễu binh 200m qua khán đài Quảng trường Ba Đình. Sau đó, các nữ chiến sĩ đi đều tách thành hai khối và tiếp tục diễu binh qua các phố Hà Nội trong phạm vi 4 km. Yêu cầu kỹ thuật diễu binh là phải chuẩn, đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất; Hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo phải thẳng tăm tắp. 

Trong số 210 nữ quân nhân, khoảng 40% thuộc diện công nhân viên quốc phòng, chưa từng qua huấn luyện. Vì thế, ban đầu Ban huấn luyện phải tập riêng cho từng người. Để động viên, khuyến khích tinh thần, Ban huấn luyện còn tổ chức hội thao.

Tập luyện giữa nắng gió thao trường, hầu hết các chị đều bị đen sạm. “Kem chống nắng được sử dụng tối đa, nhưng không ăn thua vì tập được một lúc mồ hôi ướt đẫm, trôi hết kem”, một nữ chiến sỹ chia sẻ.

Để được tuyển chọn vào khối diễu binh, các nữ chiến sĩ phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao về phẩm chất chính trị lẫn hình thức. Tất cả đều phải cao trên 1m56.

Với khối trưởng Hoàng Thị Lan, SN 1975, đây là lần thứ 2 được diễu binh qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. “Lần này, được giao nhiệm vụ là khối trưởng, đi đầu, chỉ huy cả khối mình thấy rất hồi hộp. Nhưng điều quan trọng nhất là rèn luyện bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chị Lan tâm sự.

Là nữ chiến sĩ trẻ tuổi nhất, lần đầu tiên được làm quen với điều lệnh đội ngũ, Trần Thị Thu Hương, SN 1991, không tránh khỏi những vấp váp, bỡ ngỡ. Để không thua kém đồng đội, sau 8 tiếng tập luyện trên thao trường, buổi tối, Hương tranh thủ tập bổ trợ. “Hồi đầu chưa quen với cường độ tập, lại lo lắng nên em bị sút cân, giờ ngược lại, em tăng được 2 cân. Ngày nào bố mẹ cũng gọi điện lên hỏi han, động viên”, Hương nói.

Hơn một nửa số chị em tham gia tập luyện đều đã lập gia đình, nhiều chị có con nhỏ nên gặp không ít khó khăn, nhưng đều cố gắng khắc phục. Có chị có 2 con, chồng cũng là bộ đội đóng quân xa nhà, do vậy con lớn phải gửi ông bà nội, con nhỏ gửi ông bà ngoại. Đặc biệt, có chiến sỹ đến ngày ăn hỏi, chỉ xin về trình diện nhà chồng một ngày lại trở về khu huấn luyện, chờ khi xong nhiệm vụ mới về tổ chức lễ cưới.

MỚI - NÓNG