Xót xa cậu bé 11 tuổi bị xích chân

Xót xa cậu bé 11 tuổi bị xích chân
TPO - Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc gần đây rộ lên chuyện một bà cụ cầm xích dắt cậu bé chân đất đi ăn xin ở ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang.
Gia cảnh nghèo khó của cậu bé bị tổn thương não
Gia cảnh nghèo khó của cậu bé bị tổn thương não .

Với sự giúp đỡ của dân làng, cảnh sát đã tìm thấy cậu bé tội nghiệp ở ngôi nhà nghèo khổ, tối tăm trong tình trạng vẫn bị xích.

Phải dùng nạng đi lại, bà lão 70 tuổi giải thích với cảnh sát rằng cậu bé 11 tuổi họ He là cháu nội của bà. Lúc 1 tuổi, cậu bé bị rơi từ trên giường xuống đất nên bị tổn thương não nặng.

Từ đó, He trở nên hung dữ và khó kiểm soát. Bản thân bà lão cũng bị bệnh thấp khớp và hen suyễn. Mẹ của He đã chết vài năm trước vì ung thư, còn bố cũng bị bệnh tâm thần hay tái phát. Vì hoàn cảnh khó khăn nên bà lão phải dắt cháu đi ăn xin.

Cậu bé 11 tuổi lúc nào cũng bị xích ở chân
Cậu bé 11 tuổi lúc nào cũng bị xích ở chân.

Lúc cảnh sát đến nhà, bố của He đã cầu xin họ giúp đỡ gia đình. “Mẹ của nó đã chết, trong khi nó ngày càng lớn. Ai sẽ chăm nó khi chúng tôi chết hết đây?” bà lão nói. “Phải xích nó tôi cũng đau lắm, nhưng vì bị bệnh nên nó có thể tấn công người khác nếu được thả ra”, bà cụ cho biết.

Cư dân mạng Trung Quốc đang kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cậu bé có hoàn cảnh tội nghiệp.

Bình Giang
theo QQ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG