Vĩnh Long:

Vụ thai nhi song sinh chết lưu: Đình chỉ công tác kíp trực

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ việc.
Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Cho rằng nguyên nhân khiến 2 thai nhi song sinh chết lưu tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long là do sự tắc trách của các y bác sĩ, hàng chục người thân của gia đình sản phụ đã kéo đến yêu cầu truy cứu trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 12/10, trao đổi với PV Báo Tiền phong, ông Nguyễn Công Tuấn - Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đến thời điểm này cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm chỉ công tác đối với các y bác sĩ trong  kíp trực trong vụ 2 thai nhi song sinh chết lưu xảy ra vào ngày 15/9 vừa qua

“Hiện tại Hội đồng chuyên môn đang chờ kết quả giám định pháp y từ công an để tiến hành tổ chức buổi họp của Hội đồng chuyên môn của tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo, trước đó sở đã thành lập Hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ chuyên môn từ các bệnh viện huyện, thành phố trên địa bàn của tỉnh, bên cạnh đó, chúng tôi đã mời chuyên gia từ Bệnh viện tuyến trên mà cụ thể là Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM nhằm đánh giá vụ việc khách quan hơn và sẽ xử lý đến cùng đối với những tập thể và cá nhân nếu có sai sót, tắc trách, thiếu trách nhiệm trong chuyên môn để xảy ra vụ việc”, ông Tuấn nêu quan điểm

Vụ thai nhi song sinh chết lưu: Đình chỉ công tác kíp trực ảnh 1
 

 Anh Kiệt rất bức xúc sự việc, cho rằng phía bệnh viện phải chịu trách nhiệm khi để ra vụ việc xảy ra đối với gia đình anh.

Như thông tin đã đưa tin, vào chiều ngày 15/9, người thân của sản phụ Cao Hồng Thu (SN 1990, ngụ ấp Tân Thanh,  xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) ôm thùng giấy có chứa thi thể 2 thai nhi song sinh là 2 bé gái xông thẳng vào bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để đòi gặp lãnh đạo, các bác sĩ của bệnh viện này để yêu cầu làm rõ nguyên nhân chết của 2 thai sinh song sinh đã chết trước đó tại bệnh viện này.

Tiếp đó, lãnh đạo của Bệnh viện này tiến hành tổ chức buổi họp với các bên liên quan nhằm tháo gỡ những khuất tất, phía gia đình gia đình sản phụ yêu cầu lãnh đạo bệnh viện phải có lời giải thích rõ ràng, cũng như hướng giải quyết cụ thể vào ngày nào và phải viết cam kết trên giấy tờ

Cũng trong buổi tối ngày 15/9,  Bác sĩ Văn Công Minh -Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp viết giấy xác nhận với nội dung 2 thai nhi xấu số đã chết lưu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, hứa với gia đình sản phụ sẽ giải quyết triệt để trong thời gian tới                                                                                   

Trước đó, sau 3 ngày nằm viện chờ sinh, vào chiều tối ngày 14/9, chị Thu bắt đầu đau bụng dữ dội nên được người chồng trực tiếp dìu đi kiểm tra thì hết sức bàng hoàng khi bác sĩ cho biết là phát hiện 1 thai nhi đã chết lưu. Ngay sau đó, cả 2 vợ chồng sản phụ Thu hết sức sững sốt khi được biết thêm thông tin  tim thai thứ 2 cũng đã không còn, có nghĩa thai nhi thứ 2 cũng đã chết lưu tương tự, “Khi nghe thông tin trên tôi như đổ quỵ nhưng cố nén để cố trấn an vợ, sợ vợ bị sốc”, chồng chị Thu là anh Phan Tuấn Kiệt (SN 1992) nghẹn giọng nói

Vụ thai nhi song sinh chết lưu: Đình chỉ công tác kíp trực ảnh 2

Người thân mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo anh Kiệt do lo sợ đến sự an nguy về tính mạng của người mẹ, nên anh cùng người thân tức tốc thuê taxi đưa vợ anh  sang Bệnh viện Hòan Mỹ Cửu Long tại TP.Cần Thơ để cấp cứu. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ để đưa 2 thai nhi đã chết lưu trong bụng của sản phụ ra ngoài để cứu lấy tính mạng sản phụ Thu và tiếp tục điều trị, cặp thai nhi song sinh xấu số được xác định là 2 bé gái, bé nặng 2,5kg, bé còn lạị 2,3kg. 

Ngay sau đó, vào chiều tối cùng ngày 15/9, người thân của gia đình sản phụ Thu vì quá bức xúc và cho rằng xảy ra vụ việc đau lòng trên là do sự tắc trách của các y bác sĩ của bện viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long nên đã mang 2 thi thể thai nhi song sinh quay trở lại bệnh viện để làm cho ra lẽ.

“Điều mà gia đình tôi luôn bức xúc là việc trì trệ, sự tắc trách của một số cá nhân là bác sĩ, y tá, điều dưỡng trực hôm đó, trước đó khám đều cho kết quả tốt mà, đâu thể dùng 2 chữ rủi ro vào đây được, làm bác sĩ thì anh cần có một cái tâm, vụ việc này tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để phần nào an ủi vong linh của 2 con tôi”, anh Kiệt chi sẻ thêm

Trong nỗi bức xúc đến tột độ, ông Phan Văn Nhị (SN 1965, cha ruột Kiệt) cho biết, “Lẽ ra lúc con dâu tôi đau bụng và sau khi khám thì phát hiện 1 thai nhi chết lưu trong bụng nhưng sao các bác sỹ ở đây không tiến hành mổ kịp thời để cứu thai nhi còn lại, tại sao các bác sĩ tỏ thái độ chậm trễ như thế? Tôi yêu cầu ngành chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm những người liên quan”, ông Nhị đau đớn cho biết.

MỚI - NÓNG