Vụ siêu xe Audi gây tai nạn liên hoàn: Hàng chục ngươi bị thương, 2 ca nặng

Nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quốc Ngọc
Nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quốc Ngọc
TP - Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, có 12 nạn nhân phải cấp cứu trong vụ chiếc Audi A8L lao vào dòng người ở nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Khoảng 19h tối 10/2, chiếc ô tô hiệu Audi A8L (biển số 51A-66128) do tài xế Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) lái đã húc thẳng vào đám đông. Vụ tai nạn đã làm hàng chục người phải đi cấp cứu và 2 ô tô khác hư hỏng nặng.

Thông tin từ các bệnh viện cho biết, trong số các nạn nhân có một cháu bé 9 tháng tuổi. Tính đến hôm qua, 5 người được xuất viện, còn lại vẫn đang phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện, có 2 ca khá nặng, chưa thể tiên lượng.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ Bùi Tấn Dũng - Trưởng khoa Hồi sức ngoại - cho biết, trong ba nạn nhân nhập viện, một người đã xuất viện ngay trong đêm. Nạn nhân thứ hai là ông M. (50 tuổi) bị chấn thương cột sống cổ nặng. Người còn lại là anh N.H.V (39 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Tình trạng anh V. chưa thể tiên lượng, bệnh viện đã truyền gần 3 lít máu cho anh V. Do gia đình các bệnh nhân trên có đơn yêu cầu, nên bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp tục điều trị trong chiều 11/2.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, trong đêm 10/2 đã tiếp nhận cấp cứu sáu nạn nhân của vụ xe “điên”. Ba nạn nhân đã xuất viện. Còn lại, có ông N.T.T (61 tuổi, quê An Giang) bị chấn thương sọ não, có dấu hiệu xuất huyết não nhưng tỉnh táo, có thể tiếp xúc được. Nạn nhân P.T.P (32 tuổi, An Giang) bị gãy xương chậu trái và chấn thương đầu. Trường hợp nặng nhất là ông N.V.N (58 tuổi, Cần Thơ) bị đa chấn thương. Nạn nhân vẫn đang hôn mê, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và truyền máu. Hiện chưa thể tiên lượng được tốt xấu.
Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận cấp cứu bé Võ Thiên Kim (9 tháng tuổi). Sau khi được chăm sóc, bé đã được xuất viện vì chỉ bị xây xát nhẹ.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Sự việc xảy ra quá bất ngờ

Hôm qua 11/2, phóng viên Tiền Phong nhiều lần liên lạc với ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng như ông Cường “đô la”, người được cho là chủ sở hữu chiếc Audi gây tai nạn nhưng cả hai đều không nghe máy. Tuy nhiên, hôm qua trên Facebook của mình, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về vụ tai nạn xảy ra tại nhà chờ sảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 10/2. “Bần thần không thể tin nổi trong chớp nhoáng mọi thứ có thể xảy ra nhanh đến bất ngờ như vậy.

Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù mình cũng là người ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình. Cầu bình an đến với mọi người...!”- nữ ca sĩ chia sẻ, đồng thời viết thêm: “Hồ Ngọc Hà hứa sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình”. Trước đó, tối 10/2, sau vụ tai nạn ca sĩ này cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi một số nạn nhân.

Trong khi đó, Cường “đôla” chia sẻ trên Facebook của mình: “Chuyện không may xảy ra là điều chẳng ai mong muốn. Mỗi gia đình mỗi cảnh, xã hội mỗi người mỗi kiểu. Cháu chân thành cảm ơn cô và các anh chị trong gia đình đã thấu hiểu và cảm thông cho câu chuyện không may vừa xảy ra!

Nếu tất cả mọi người dù ở tầng lớp nào và có là ai đi nữa cũng lấy tình người để nói chuyện với nhau như gia đình bác thì cuộc sống này có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều... Cháu và gia đình sẽ làm tất cả những gì có thể, mong bác trai và các anh chị nạn nhân sớm bình phục”.

Theo Công an quận Tân Bình (TPHCM), tài xế lái xe “điên” là Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM). Có nguồn tin cho rằng anh này là cháu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng. Tân đang bị công an quận Tân Bình tạm giữ. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG