Vụ nữ sinh bị đâm trước cổng trường: Nghi phạm lên cơn cuồng ghen

Ảnh hung thủ và nạn nhân khi còn mặn nồng
Ảnh hung thủ và nạn nhân khi còn mặn nồng
Tại địa phương, đối tượng Đạt - người cầm giao giết hại bạn gái 17 tuổi trước cổng trường chưa từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, người này đang thuộc diện theo dõi có sử dụng ma tuý đá, không nghề nghiệp.

Liên quan tới sự việc nữ sinh trường THPT Tứ Sơn (xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị đâm tử vong trước cổng trường, công huyện Lục Nam cho biết đã tiến hành tạm giữ đối tượng L.Q.Đ (SN 1996, trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) để điều tra. Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Bắc Giang.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các bước khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật, thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ nữ sinh bị đâm trước cổng trường: Nghi phạm lên cơn cuồng ghen ảnh 1 Trang Facebook của Lê Quốc Đạt. Ảnh chụp màn hình.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng Đ. tại cơ quan công an, khoảng mấy ngày trước, thấy T. đi chơi cùng một bạn nam khác sau đó có đi hát karaoke và đã livetream trên facebook nên Đ. tức giận trong đầu nuôi ý định “trả thù”.

Đến khoảng 11h30 ngày 27/4, Đ. thủ dao trong người đến đợi T. trong quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn. Tại đây Đ. đã đâm nhiều nhát vào người nữ sinh này. Ngay sau đó T. được bạn bè và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên T đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Thông tin liên quan tới vụ việc, sáng 28/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phú – Trưởng công an xã Vô Tranh, huyện Lục Nam cho biết, ở địa phương nghi phạm Đ. có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân Đ. chưa có tiền án, tiền sự. “Sinh ra Đ. đã không có bố, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên Đ. chỉ học hết lớp 7. Sau đó, Đ lang thang làm nghề tự do”, ông Phú nói.

Theo ông Phú, Đ. hiện đang sinh sống cùng với mẹ và một người em gái đang học lớp 5. Mẹ Đ. cũng không có công việc làm cố định, và có dính líu đến tệ nạn xã hội. “Rất có thể vì sinh ra trong gia đình như vậy nên đối tượng không được giáo dục, dẫn tới cách ứng xử, hành động đáng tiếc”, ông Phú nhận xét.

Vụ nữ sinh bị đâm trước cổng trường: Nghi phạm lên cơn cuồng ghen ảnh 2 Cổng trường THPT Tứ Sơn, nơi nữ sinh T bị đâm tử vong.
Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, đã cử cán bộ xuống trường THPT Tứ Sơn ngay sau khi nữ sinh bị sát hại. "Chúng tôi đã tiến hành ổn định tâm lý giáo viên và học sinh, đồng thời chỉ đạo trường phối hợp với gia đình lo hậu sự cho gia đình nữ sinh", ông Hiền cho hay. Về tình tiết vụ việc, ông Hiền cho biết nữ sinh bị sát hại trên đường đi học về. Hung thủ sau khi gây án còn gọi điện về cho gia đình nạn nhân rồi chủ động trình diện trước cơ quan công an. Cùng ngày, nhiều người quen của Lệ Thu chia sẻ hình ảnh trang Facebook của Lê Quốc Đạt - nghi phạm gây ra vụ án.
Vụ nữ sinh bị đâm trước cổng trường: Nghi phạm lên cơn cuồng ghen ảnh 3 Lê Quốc Đạt trong nhà tạm giữ của cơ quan điều tra.
Hai ngày trước khi gây án, Đạt đăng bức ảnh đại diện chụp cùng Thu kèm dòng chú thích "Để đây cho nhớ". Giữa nghi phạm và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm, nhưng cãi nhau rồi chia tay. Các bài viết trên trang cá nhân trong khoảng hơn một tháng trở lại đây của Đạt luôn thể hiện tâm trạng chán nản, buồn tình như: "Cứ cố rời xa a lại càng muốn gần e”.
Vụ nữ sinh bị đâm trước cổng trường: Nghi phạm lên cơn cuồng ghen ảnh 4 Hung thủ từng đăng bức ảnh này kèm nội dung: "Một ngày nào đó anh sẽ cầm bó hoa này đến hỏi cưới em".
Trước khi xảy ra án mạng chỉ vài tiếng đồng hồ, nam thanh niên đăng lên Facebook một bức ảnh cầm 2 con dao nhọn kèm dòng chú thích "Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu, chấp nhận đi".
Theo Theo VOV, Zing
MỚI - NÓNG