Vòng đấu của sự bứt phá

Vòng đấu của sự bứt phá
TP - Sân Lạch Tray, Vicem Hải Phòng tiếp Thanh Hóa. Đúng là mùa này đã thay đổi khi đội khách ở thế thượng phong, còn Hải Phòng đang ngụp lặn ở nhóm cuối. Nhưng thi đấu trên sân nhà là cơ hội để Hải Phòng cải thiện thứ hạng, vì Thanh Hóa không mạnh trên sân khách.

Trước vòng 19 Giải VĐQG Eximbank 2011:

Vòng đấu của sự bứt phá

Sân Hàng Đẫy, Hà Nội ACB tiếp SHB Đà Nẵng là đội nhì bảng gặp đội nhì bảng… từ dưới lên. Khỏi phải nói về tương quan, nhưng Hà Nội ACB được chơi trên sân nhà là một lợi thế không nhỏ để kìm chân Đà Nẵng.

Sân Ninh Bình, Vissai Ninh Bình tiếp Khánh Hòa mà 3 cầu thủ chủ công của họ vắng mặt là Đinh Hoàng Max, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Việt Thắng, trong đó đáng kể nhất là Việt Thắng đã ghi 7 bàn cho Vissai Ninh Bình. Trong lúc đội khách chỉ vắng mỗi mình Trần Duy Quang.

Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp CS Đồng Tháp. Sau vụ lùm xùm của trọng tài Võ Minh Trí, Huy Hoàng không được đá vì thẻ phạt. Ngoài ra, SLNA còn thêm Ngô Hoàng Thịnh bị treo giò. Phía Đồng Tháp, HLV Công Lộc đã trở lại.

Khánh Hòa và CS Đồng Tháp đã có những ngày tháng tươi đẹp và đáng nhớ ở lượt đi. Họ cùng được nhìn nhận là những hiện tượng ở mùa này. Nhưng rồi, V-League vẫn trở về với trật tự vốn có. Khánh Hòa thụt lùi với chuỗi trận không biết thắng, còn Đồng Tháp lại thắng thua thất thường và trở về với mục tiêu không mới, trụ hạng.

Sân Gò Đậu, Bình Dương tiếp Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Phía khách thiếu vắng tiền đạo Danny. ĐTLA có thể thắng trên sân Cao Lãnh nhưng rất khó thắng trên sân Gò Đậu khi Bình Dương cũng cần điểm để bám đuổi các đội đứng đầu.

Sân Thống Nhất, Navibank SG tiếp Hòa Phát HN mà thiếu vắng chân sút chủ lực Francois Endene, nhưng Hòa Phát không mạnh trên sân khách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG