Vòng Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020: Nét duyên thiếu nữ miền Tây

Thiếu nữ miền Tây (từ trái qua) Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Cẩm Đan hội ngộ tại Hà Nội
Thiếu nữ miền Tây (từ trái qua) Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Cẩm Đan hội ngộ tại Hà Nội
TP -  Top 60 Vòng Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam (2020) hội tụ nhan sắc bốn phương. Thiếu nữ miền Tây gạo trắng nước trong mang về Thủ đô nét đẹp và bản sắc miền sông nước.

“ Cơ may để em trưởng thành”

Có sự trùng hợp thú vị khi ba thiếu nữ 18 tuổi sinh năm 2002 đến từ miền Tây: Nguyễn Thị Cẩm Đan (An Giang), Nguyễn Lê Phương Thảo (Vĩnh Long) và Lê Thị Kim Ngân (Đồng Tháp). Dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống, thế nhưng nhờ vậy mà ba cô gái này đủ điều kiện đăng ký dự thi HHVN rồi dắt tay nhau vào Bán kết.

Thiếu nữ Đồng Tháp chờ kết quả xét vào khoa Marketing trường ĐH Cần Thơ. Có mặt ở vòng Bán kết tại Hà Nội là chuyến đi xa nhà nhất suốt 18 năm qua của cô. Từ tấm bé, cung đường đi học của Ngân chỉ trong bán kính một vài cây số, không dám rời xa gia đình nửa bước. “Vòng Bán kết là cơ may để em trưởng thành, chuẩn bị cho hành trình tự lập xa nhà sắp tới”, Kim Ngân nói.

Gương mặt thiếu nữ Đồng Tháp Mười chưa hết rụt rè. Ngân nhỏ nhẹ từ lời ăn tiếng nói. Cuộc đời mở ra trang mới với cô bé vừa rời ghế phổ thông với chuyến đi cả nghìn cây số. “Trước em chỉ lo học hành, ít có cơ hội tiếp xúc nhiều với bạn bè và môi trường mới lạ. Em chưa biết trang điểm làm đẹp ra sao, lại càng chưa từng tạo dáng trước ống kính. Dù chỉ mới đồng hành với HHVN 2020 vài ngày nhưng em nhận thấy sự đổi mới vô cùng lớn- tự đòi hỏi mình chỉn chu hơn, giữ hình ảnh cho cá nhân cũng như cuộc thi”, Ngân tâm sự.

Nguyễn Thị Cẩm Đan giấu gia đình dự thi, mãi đêm trước sơ khảo mới tiết lộ. Đan kể hôm công bố kết quả Top 30 sơ khảo phía Nam, tên Cẩm Đan ở thứ 28 khiến cả gia đình vỡ òa. Sợ đám đông, sợ mọi người nhìn mình vì thế Đan quyết định đăng ký theo ngành du lịch. Bước ngoặt lớn nhất chính là cuộc thi HHVN 2020, giúp Đan có động lực vượt qua sự rụt rè cố hữu. “Cuộc thi thay đổi em hoàn toàn. Từ giây phút vô HHVN 2020 em không còn sợ nữa, hiên ngang bước đi”, Đan cười. Cô bé khoe gặp phải việc xảy ra bất ngờ tới sững sờ, nhưng chỉ mất ít phút chấn tĩnh, Đan hoàn thành xuất sắc buổi chụp và quay hình ngay ngày đầu tiên của vòng Bán kết.

Không ít thí sinh lần đầu khăn gói tới Hà Nội thì Cẩm Đan có tới hai mùa hè ra chơi với chị gái. Cô có thể kể vanh vách các địa danh không thể không đến khi đặt chân về Thủ đô như Hồ Gươm, Lăng Bác, Hồ Tây... với đặc sản gây thương nhớ như bún chả, bún đậu. Ẩm thực Hà Thành giờ không còn lạ lẫm với người dân miền Tây sông nước nữa, nhưng các cô gái vẫn ước ao dịp này được thưởng thức vị chuẩn Hà Nội.

 Khi thí sinh để gương mặt mộc diện kiến giám khảo

Mê thời tiết bốn mùa rõ rệt ở miền Bắc, Nguyễn Lê Phương Thảo từ miệt vườn Vĩnh Long của những bưởi Năm roi, cam xoài háo hức chờ mong cuộc hội ngộ nhan sắc ở Hà Nội. “Em chưa từng làm quen bạn bè nào ngoài này cả, hóa ra các bạn ngoài này dễ thương hơn em tưởng”, Thảo cười. Hỏi vặn xem sự mường tượng ra sao, cô đáp chính ở sự dễ thương và dễ gần. Bạn thi ở cùng Thảo là Nguyễn Thị Phượng (sinh viên trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh) mang tới sự ấm áp, vì thế Thảo không còn lạ nước lạ cái nữa. Ở độ tuổi 18 nhiều bỡ ngỡ, Phương Thảo xem đây là cơ hội học hỏi từ các thí sinh đàn chị, cơ hội trau dồi kỹ năng từ đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp mà Ban Tổ chức mời đến. Trước đó không làm quen.

Chỉ nhỉnh hơn một tuổi so với bộ ba 18 tuổi, nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại chững chạc đến bất ngờ. Cô sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM đến từ Cần Thơ gạo trắng nước trong. Chưa từng có ý định thi hoa hậu, đợt nghỉ dịch vừa rồi Ngọc mới nảy ra ý định đăng ký. Ngọc gây ấn tượng ngay với giám khảo vì thực hiện đúng tiêu chí “Em thế nào thì cứ thế mà đến”. Vừa dứt ca thi ở trường tới địa điểm sơ khảo, Bảo Ngọc để gương mặt mộc diện kiến giám khảo.

Không chỉ sở hữu chiều cao kỷ lục của HHVN 2020 với 1m84, Bảo Ngọc có thân hình cân đối. “Danh hiệu có chiều cao khủng nhất cuộc thi có thể cho em lợi thế được nhớ tới, nhưng em tin chắc không phải yếu tố quyết định để được lọt vào Top 30 phía Nam”, Ngọc nói. Bảo Ngọc có thành tích đáng nể với vai trò trợ lý nghiên cứu cho Trưởng khoa, gửi bài cho một hội nghị khoa học cấp cơ sở, tương lai còn nhiều tham vọng trên con đường nghiên cứu.

Bộ đôi khiến người khác ngước nhìn
Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Cần Thơ) cao 1m84, còn Vũ Mỹ Ngân (Quảng Ninh) cũng 1m81. Hơn Bảo Ngọc hai tuổi, nhưng gương mặt của Mỹ Ngân còn khá non. Ngọc từng lên ý tưởng và tổ chức trong bộ ảnh chụp của một tổ chức nghiên cứu về giới. Mỹ Ngân ngược lại, theo học ngành Kế toán nhưng gần đây mới nhận ra niềm đam mê thuộc về con đường nghệ thuật. Hoa hậu Việt Nam chính là cơ hội để cô gần thêm một bước với đam mê ấy. 

Vòng Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020: Nét duyên thiếu nữ miền Tây ảnh 1 Bộ đôi có chiều cao kỷ lục Lê Nguyễn Bảo Ngọc (phải) và Vũ Mỹ Ngân.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.