Vòng 5 V-League: Sức nóng thành Vinh

Vòng 5 V-League: Sức nóng thành Vinh
TP - Chiều 14/4, trên sân Vinh và Lạch Tray, các đội chủ nhà đều giành chiến thắng với tỷ số 1-0, trong lúc trên sân Tân An, đội chủ nhà lại chiến bại trước một tân binh Đồng Nai với tỷ số 1-3.

> Hà Nội T&T và cú lội ngược dòng
> Trước vòng 5 V-League: Thư hùng nơi đáy bảng

Đã có khán giả bị thương khi đám đông CĐV tràn vào sân Vinh chiều qua. Ảnh: CTV
Đã có khán giả bị thương khi đám đông CĐV tràn vào sân Vinh chiều qua. Ảnh: CTV.

Hai chiến thắng liên tiếp của V.Hải Phòng ở 2 vòng đấu gần đây đã làm nức lòng CĐV Hải Phòng. Và V.Hải Phòng tiếp tục nối dài mạch chiến thắng của mình bằng cách đả bại ĐKVĐ SHB Đà Nẵng.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức làm khách tại chảo lửa Lạch Tray. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với các cầu thủ SHB Đà Nẵng, nhất là khi họ đang trong giai đoạn chững lại về phong độ khi phải thi đấu liên tục trên hai mặt trận AFC Cup và V-League.

Đội chủ nhà V.Hải Phòng thiếu đội trưởng Tấn Tài vì chấn thương, nhưng các cầu thủ V.Hải Phòng nhập cuộc khá tự tin. Sức ép dồn lên phần sân của SHB Đà Nẵng. V.Hải Phòng có được những pha tấn công rất có nét nhờ những ngoại binh như Gilberto, Antonio và cả cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân. Nhưng những cơ hội đầu tiên, Quang Hải và Gilberto đã không tận dụng được.

Phút thứ 34, lưới của SHB Đà Nẵng đã rung lên sau pha đánh đầu của tiền đạo Antonio, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị. Phút 43, Quang Hải dứt điểm nhanh ngay trước vòng cấm khi thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) đã lỡ đà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.

Trên sân Vinh, Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn làm khách trước một đối thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA) đang hừng hực khí thế. “Sức nóng” từ các khán đài là một trở ngại không nhỏ đối với XMXT Sài Gòn.

Rất đông CĐV xứ Nghệ đổ dồn về sân Vinh tạo nên sức nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra, một sự cố đã xảy ra khi cửa số 6 của sân Vinh bị kéo sập. Tại các khán đài C, D hàng ngàn CĐV chen lấn để được vào sân khiến lực lượng an ninh bất lực.

Trận đấu rất hấp dẫn tuy có ít bàn thắng được ghi. Chủ nhà SLNA chơi tấn công còn đội khách XMXT Sài Gòn chơi phản công với các đường chuyền dài cho các ngoại binh đua sức. Đặc biệt, hàng hậu vệ của XMXT Sài Gòn đã chơi bọc lót rất tốt trước sức tấn công của SLNA.

Trận đấu chỉ được phân định khi ở phút 80, trọng tài cho SLNA được hưởng quả phạt 11m vì cho rằng thủ môn Tấn Trường đã phạm lỗi với Kavin. Công Vinh sút thắng phạt đền đem lại chiến thắng cho SLNA, giúp đội bóng xứ Nghệ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trên sân Tân An, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp Đồng Nai. Trong cả hai lần gặp nhau năm ngoái ở giải hạng nhất, ĐTLA đều bị đội bóng của HLV Trần Bình Sự hạ đo ván với cùng tỷ số 2-1. Vì vậy, thầy trò HLV Vital quyết “báo thù” đối thủ trực tiếp tránh xuống hạng này.

Trên sân nhà, các cầu thủ Long An nhập cuộc tự tin trong khi Đồng Nai với mục tiêu kiếm 1 điểm lựa chọn lối đá phòng ngự, phản công. Nhưng đội khách mở tỷ số trước. Phút 24, Khánh Thành sút chìm vào góc mở tỷ số cho Đồng Nai.

Phút 35, Bảo Anh sút bóng chạm cột dọc khung thành Đồng Nai. Phút 50, Ngọc Quốc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Phút 77, Gilson Campos sút phạt ngay trên vạch 16m50 bằng chân trái rút ngắn tỷ số 1-2 cho chủ nhà.

Phút 90, thủ môn Thanh Diệp bị thẻ đỏ phải rời sân (trước đó một cầu thủ của chủ nhà cũng bị thẻ đỏ). Trung vệ Van Bakel phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Đội ĐTLA được hưởng quả phạt gián tiếp trong vòng cấm, nhưng lần này Gilson Campos đã không thành công.

Phút bù giờ, Đồng Nai được hưởng quả 11m và Đình Hiệp đã sút thành công ấn định tỷ số 3-1 cho Đồng Nai, mang về 3 điểm quý giá trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ĐTLA.

Sân Vinh đón lượng khán giả kỷ lục

Chiều qua, sân Vinh đón lượng khá giả đông kỷ lục, lên đến khoảng ba vạn người, khiến suýt xảy ra tình trạng vỡ sân. Giá vé chợ đen cũng được đẩy cao đến mức kỷ lục. Vào thời điểm một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, giá vé khán đài A được phe vé hét 300.000 - 500.000 đồng/vé (gấp 10 lần giá vé của BTC phát hành).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG