Vợ nhà báo bị đốt khai gì tại cơ quan điều tra?

Vợ nhà báo bị đốt khai gì tại cơ quan điều tra?
"Tôi nghĩ công an họ cũng chỉ mong muốn phá nhanh vụ án thôi. Nếu tôi là kẻ thủ ác thì có bị kết án tử hình cũng không đền hết tội".

Vợ nhà báo bị đốt khai gì tại cơ quan điều tra?

>> Người lạ lục máy tính của nhà báo Hoàng Hùng

"Tôi nghĩ công an họ cũng chỉ mong muốn phá nhanh vụ án thôi. Nếu tôi là kẻ thủ ác thì có bị kết án tử hình cũng không đền hết tội".

Phóng viên Hữu Danh (trái) làm việc với bà Liễu.
Phóng viên Hữu Danh (trái) làm việc với bà Liễu.

Bà Trần Thị Thúy Liễu trao đổi với PV về việc chồng bà bị đốt chết.

Điều tra "đúng hướng"

Hơn nửa tháng qua, mỗi ngày, các điều tra viên đều lấy lời khai của bà Liễu từ 8 giờ sáng. Buổi trưa, bà được ăn cơm tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mỗi ngày làm việc sẽ kéo dài tới 20 hoặc 21 giờ đêm. Riêng những ngày gần đây, thời gian làm việc kéo dài hơn, từ 8 giờ sáng đến khoảng 22 - 23 giờ, bà Liễu mới về nhà.

Một diễn biến khác, ông Trần Văn Mến (73 tuổi, cha ruột bà Liễu) cũng liên tục bị triệu tập. Trong lần mời ngày 11-2, ông Mến phải làm việc tới gần 2 giờ sáng ngày hôm sau mới được cho về. Cơ quan điều tra chủ yếu làm rõ lời khai của ông Mến về vụ cháy tấm bạt bên ngoài khuôn viên căn nhà của nhà báo Hoàng Hùng.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn phải tiếp tục triệu tập ông Mến để làm rõ, nhưng ông lấy lý do tuổi cao, đang bị cao huyết áp đề nghị cơ quan điều tra cho ông được làm việc trong giờ hành chính theo quy định của pháp luật.

Về trường hợp người anh “cọc chèo” của nhà báo Hoàng Hùng là ông Nguyễn Văn Sữa, cơ quan điều tra có triệu tập ba lần. Ông Sữa cho biết thời gian làm việc của ông tương đối ngắn. Điều tra viên chỉ hỏi một số câu liên quan đến diễn biến ông tham gia dập lửa, cứu nạn rồi cho về…

Bà Liễu nói về "nghi án" giết chồng

Tối 11-2, khi chúng tôi có mặt tại nhà bà Liễu cho biết, đến giờ bà vẫn không nghi ai giết chồng mình. Mỗi ngày làm việc, cơ quan điều tra đều có đưa báo giấy và in báo mạng về diễn biến vụ án để bà đọc. Bà Liễu cho rằng rất nhiều bài báo đang định hướng dư luận bà chính là hung thủ giết chồng.

Chị nghĩ gì khi nhiều thông tin nghi chị là người giết chồng?

- Tôi nghĩ công an họ cũng chỉ mong muốn phá nhanh vụ án thôi. Nếu tôi là kẻ thủ ác thì có bị kết án tử hình cũng không đền hết tội. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc và chưa hề có kết luận nào nói tôi giết chồng. Tôi đang đạp trên dư luận để sống. Nhưng còn các con tôi đang phải chịu áp lực nặng lắm. Đứa lớn Lê Hồng Nhung thì nghỉ học rồi, còn đứa nhỏ mới học lớp 7 nhưng ngày nào đi học cũng bị xầm xì bán tán "mẹ mày đốt chết bố mày hả", tôi sợ các con không chịu đựng nổi.

Xin hỏi chị một câu riêng tư, bình thường chị có ngủ chung với anh Hùng không?

- Bình thường anh Hùng ngủ trên giường, bé Châu và tôi ngủ cùng phòng với anh nhưng ngủ dưới nền gạch. Trước khi anh Hùng bị nạn mấy ngày, có ông thầy ngoại cảm ở Hà Nội trước đây từng tìm hài cốt cha chồng tôi (cha anh Hùng là liệt sĩ - PV) bảo anh Hùng phải kê lại giường cho đúng phong thuỷ. Ông còn kêu mua 10 bộ đồ hàng mã kêu đốt cúng. Vì lý do này mà anh Hùng kêu tôi và bé Châu vào phòng trong để ngủ. Những thông tin này tôi đều có trình bày với điều tra viên…

Việc chị 22 lần sang sòng bài ở Campuchia có đúng không?

- Việc này là có thật. Tôi đi nhiều lắm, 22 lần là con số tôi nhớ, cũng có thể là 24, 25 lần gì đó nhưng tôi không nhớ chính xác được nên chỉ khai theo trí nhớ.

Tại sao chị lại đi đánh bạc?

- Làm nhà xong thì vợ chồng tôi mang nợ. Tôi thấy đánh bài dễ ăn lắm, chỉ cần mình chịu khó "nghiên cứu" là có thể chơi cơm gạo, kiếm tiền được. Nhưng tôi chơi thua nhiều hơn thắng…

Chị thua bao nhiêu?

- Tôi chỉ thua có mấy chục à. Tôi đâu dám chơi nhiều, mỗi lần đặt 100.000 - 200.000 đồng, có khi 500.000 đồng. Nhưng phải "canh" dữ lắm mới dám đặt, phải đặt theo "luồng" thì mới ăn được…

Chị đi đánh bài anh Hùng có biết không?

- Tôi giấu anh Hùng, đi về trong ngày chứ không có ở lại nên anh Hùng không thể biết. Sáng tôi đưa con đi học, xong việc nhà mới đi (từ nhà bà Liễu đến casino hơn 70km, đi khoảng một tiếng rưỡi - PV) trong khi anh Hùng đi làm ít ở nhà nên anh không nghi ngờ gì. Anh Hùng chết rồi, tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ với ảnh lắm.

Những thông tin mà chị cung cấp có khớp với lời khai tại Cơ quan Cảnh sát điều tra không?

- Tôi cam đoan những gì tôi trình bày là đúng. Hơn nửa tháng qua, các anh điều tra viên thường hỏi những chuyện này và tôi trả lời đúng như vậy.

Theo Hữu Danh
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG