Vợ đưa phù rể vào nhà nghỉ sau tân hôn là do lỗi của chồng

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Cái tội để vợ đưa phù rể vào nhà nghỉ ngay sau đêm tân hôn chính là do lỗi của anh đấy. Anh quá nuông chiều vợ, để chị ta tự chọn phù rể cho mình mà không có ý kiến gì, đến khi thấy vợ mình và phù rể chụp ảnh khăng khít thì cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ gì những hành động lạ ấy. Kết cục tất yếu là chị ta mạnh dạn qua mặt anh để đưa người tình lên giường.

Đây là suy nghĩ của tôi sau khi đọc xong bài Sau tân hôn vợ đưa phù rể vào nhà nghỉ của anh đấy, anh Bằng Phương ạ.

Bây giờ quan niệm thủy chung, trinh tiết không khắt khe như thời ông bà, cha mẹ chúng ta ngày trước nữa. Yêu nhanh, cưới vội, hưởng thụ gấp ngày càng nhiều và đáng buồn là một bộ phận giới trẻ lại đang hưởng ứng chuyện này. Hậu quả là chưa chắn chắn xây dựng hạnh phúc lâu dài cùng nhau, chưa chuẩn bị đầy đủ kỹ năng sống để trở thành một gia đình riêng đã quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi nghĩ vợ anh cũng là người như vậy đấy. Chị ta chắc chắn đã có tình cảm, hoặc đã yêu anh phù rể kia trước cả khi yêu anh, nhưng vì một lý do nào đó mà họ không đến được với nhau bằng một đám cưới đàng hoàng, danh chính ngôn thuận như với anh. Thế nên vợ anh vẫn dành cho chàng phù rể tình cảm và mối quan hệ thân thiết.

Nói gì thì nói sự cũng đã rồi, có gay gắt nhục mạ nhau chỉ làm đau lòng và rối thêm chuyện lên mà thôi. Xấu chàng hổ ai, vợ anh thế, chuyện có vỡ ra anh cũng chẳng đẹp hơn trong mắt mọi người. Tôi nghĩ bây giờ anh chị cần thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Anh chị cũng chưa có con cái để bảo vì những đứa trẻ mà hi sinh, mà cố giữ cuộc hôn nhân này. Nếu chị ấy không thể chấm dứt mối quan hệ kia, anh hãy dũng cảm giải thoát cho vợ, cũng là giải thoát cho chính cuộc đời của anh.

Không có gì là muộn nếu anh quyết tâm, chỉ sợ anh nhận ra mà không đủ dũng cảm để đối diện mà giải quyết vấn đề đến cùng thôi. Tỉnh táo và quyết đoán lên, anh bạn nhé.

MỚI - NÓNG