Vợ đâm chết chồng, nửa đêm ném xác xuống sông

Vợ đâm chết chồng, nửa đêm ném xác xuống sông
Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Trương Thị Thưa (Thái Nguyên) cầm dao nhọn sát hại chồng rồi nửa đêm chở xác chồng vứt xuống sông.
Đối tượng Trương Thị Thưa
Đối tượng Trương Thị Thưa.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thưa (31 tuổi), trú xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình về tội giết người.

Trước đó, khoảng 8g ngày 14/11, người dân tại khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, phát hiện xác nam giới, ngoài 40 tuổi, chỉ mặc quần lót, trên người có nhiều vết đâm chém, nổi lên trên sông Cầu nên. Họ đã trình báo cơ quan công an.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi, trú xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình). Trình bày với CQĐT, chị Trương Thị Thưa, vợ anh Bằng cho hay, anh Bằng bỏ nhà đi đâu không rõ từ tối 10/11. Khi đi, anh Bằng cầm theo khoảng 60 triệu đồng, và không mang theo điện thoại.

Nhận thấy Trương Thị Thưa có nhiều biểu hiện nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 15/11, CQĐT đã đủ căn cứ xác minh Trương Thị Thưa là đối tượng gây án, nên ra lệnh bắt khẩn cấp về tội giết người.

Tại CQĐT, Thưa khai nhận, do mâu thuẫn về tiền bạc nên khoảng 21h30 ngày 10/11, Thưa dùng dao nhọn đâm chết chồng tại nhà riêng rồi vứt xác xuống sông Cầu.

Nhiều người dân ở xóm Huống cho biết, trong đám tang của chồng mình, Thưa còn khóc lóc, kêu gào thảm thiết, thậm chí còn ngất liên tục.

Cơ quan chức năng đang điều tra,làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Pháp Luật và Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG