Vợ cao tay trị chồng thích “ăn vụng”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bạn cứ mải “vờn mây đùa gió”, rồi đến một lúc nào đó, đến một ngưỡng nào đó, khi vợ bạn vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi nghĩ khi đó bạn sẽ chẳng thể có một lối về trong danh dự như lần này đâu.

Đọc xong câu chuyện "Ham của lạ, dính bẫy lừa tình của ... vợ", của bạn, tôi cảm thấy phục vợ bạn đấy, quả là cô ấy quá cao tay khi “trị” ông chồng thích “ăn vụng” của mình.

Bạn cũng khá là may mắn khi có được một cô vợ như thế, bởi cô ấy đã rất hiểu chồng và chọn một cách hành xử rất có văn hóa, vừa giữ được thể diện cho chồng, vừa “nhắc nhở” chồng đừng “qua mặt” cô ấy mà “trăng gió”.

Nếu là tôi hay nhiều người phụ nữ khác, có lẽ đã chẳng thể nào mà giữ được bình tĩnh như cô ấy, để mà chọn một kế sách hợp lý, hợp tình đến vậy.

Việc cần làm bây giờ của bạn, không chỉ là ăn năn, hối lỗi với vợ mà cần phải thực sự thay đổi con người mình. Gia đình là điều đáng trân trọng và hạnh phúc gia đình không phải ai mong cũng có thể có được đâu. Gia đình bạn không những có vợ đẹp con khôn, mà kinh tế lại dư giả, vợ chồng đều có công việc ổn định cho thu nhập cao. Bạn còn muốn gì nữa để mà đi tìm kiếm những mối tình “ngoài luồng” như thế?!

Bạn cứ mải “vờn mây đùa gió”, rồi đến một lúc nào đó, đến một ngưỡng nào đó, khi vợ bạn vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi nghĩ khi đó bạn sẽ chẳng thể có một lối về trong danh dự như lần này đâu.

Đàn ông thì đôi khi cũng có lườm ngang nguýt dọc đây đó, thế nhưng để sa đà đến mức hẹn hò với người ta “đợi ra trường tính chuyện trăm năm” thì tôi cũng thấy bạn có một không hai đấy. Chẳng biết bạn sẽ được những gì từ những mối quan hệ trên mạng xã hội ảo ấy, thế nhưng hậu quả tôi nghĩ là sẽ không hề nhẹ nhàng đâu nếu bạn không tỉnh trí và thực sự sửa mình.

Mong bạn sẽ biết gìn giữ và trân trọng hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG