Việt Anh chia sẻ xúc động về NSND Hoàng Dũng: 'Con nhớ bố, nhớ người truyền lửa'

0:00 / 0:00
0:00
Việt Anh và cố NSND Hoàng Dũng trong phim "Người phán xử".
Việt Anh và cố NSND Hoàng Dũng trong phim "Người phán xử".
TPO - Việt Anh nghẹn ngào nói: “Ngày 20/11 năm nay với cá nhân tôi là 1 ngày đặc biệt hơn những năm trước vì người thầy, người mà tôi rất kính trọng gọi bằng bố đã không còn nữa”.

Theo diễn viên Việt Anh, NSND Hoàng Dũng không chỉ là người thầy trên giảng đường, người dẫn dắt anh trong nghề mà còn là người anh gọi bằng bố.

Việt Anh xúc động viết: “Ngày 20/11 năm nay với cá nhân tôi là 1 ngày đặc biệt hơn những năm trước vì người thầy, người mà tôi rất kính trọng gọi bằng bố đã không còn nữa. Người đã dìu dắt không chỉ tôi mà còn nhiều thế hệ nghệ sỹ khác nữa đi đến 1 phần tạm gọi là thành công trên con đường nghệ thuật. Không còn nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại chửi bới, góp ý kiến không chỉ những vai diễn mà còn cả những vấn đề ngoài cuộc sống nữa. Nhưng bố ơi, con vẫn luôn tự nhắc mình về những điều bố luôn dặn con phải hoàn thiện bản thân từng ngày, với người lớn hơn trong nghề phải luôn kính trọng, với người đồng trang lứa phải thân thiện, với thế hệ đàn em phải nhiệt tình dìu dắt và với những ai có ơn với mình phải luôn ghi lòng tạc dạ, đó mới là 1 người làm nghề có tâm và tầm. Con nhớ bố, nhớ người truyền lửa”.

Ngoài ra, Việt Anh cũng gửi lời chúc tới những người theo nghề “trồng người”. “Chúc các thầy cô giáo trên khắp cả nước luôn mạnh khỏe, luôn yêu nghề và là người truyền lửa tận tâm với các thế hệ học trò” - Việt Anh thổ lộ.

Việt Anh chia sẻ xúc động về NSND Hoàng Dũng: 'Con nhớ bố, nhớ người truyền lửa' ảnh 1

NSND Hoàng Dũng qua đời chiều 14/2/2021 tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Thời điểm đó, diễn viên Việt Anh đăng tải tấm ảnh NSND Hoàng Dũng cười thật tươi kèm dòng trạng thái: "Ngày 14/2/2021, vào lúc 14h14 nụ cười này chính thức là mãi mãi, không còn đau đớn, không còn những buồn phiền nữa. Bố đã nhẹ nhàng rồi bố ơi. Có quá nhiều điều để nói về bố, để tự hào về bố và điều tự hào nhất là được làm học trò, làm con của bố. Bố hãy là cây cổ thụ để tỏa bóng cho chúng con tiếp tục con đường của bố, cống hiến cho công chúng, cho khán giả như con tằm nhả tơ bố nhé. Sẽ hiếm có người nghệ sĩ của nhân dân nào làm việc,cống hiến đến hơi thở cuối cùng như bố. Con yêu bố".

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...