Vì sao Louis van Gaal ví M.U như 'đống đổ nát'?

Vì sao Louis van Gaal ví M.U như 'đống đổ nát'?
TPO - Chấp nhận ngồi vào "ghế nóng" để chèo lái M.U vượt qua khủng hoảng sau mùa giải thất bát, song Louis van Gaal đã không dưới một lần chê bai đội chủ sân Old Trafford. Vì sao?

Trong bài phát biểu mới đây, Van Gaal cho rằng ông phải nhận "đống đổ nát" từ người tiền nhiệm David Moyes. Thậm chí, khi được phóng viên đề cập rằng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để tiếp quản đội bóng hay không, Van Gaal đã thẳng thừng: "Không! Tôi không nghĩ vậy. Khi tôi kế nhiệm Bobby Robson ở Barcelona, đội bóng đã giành được 3 chức vô địch trước đó. Vì thế tôi không gặp khó khăn nào."

"Còn khi đến Manchester United, tôi không có được điều đó. Đội bóng giống như một đống đổ nát. Đội hình rất thiếu sự cân bằng. Vì thế đây là một thời điểm khó khăn cho tôi khi tiếp quản đội."

Trên thực tế, liệu "Quỷ đỏ" có thực sự "đổ nát" như lời chê bai thậm tệ của vị chiến lược gia người Hà Lan? Van Gaal nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tiếp quản M.U, vậy khi nào là thời điểm thích hợp? Và nếu như "Quỷ đỏ" không phải trải qua mùa giải tồi tệ vừa qua, Van Gaal liệu có trở thành HLV của đội như thời điểm hiện tại?

Hơn nữa, một HLV tài năng ít khi chê bai đội bóng mà mình nhận lời dẫn dắt, cho dù nó có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa. Phải chăng Van Gaal dường như đang quá đề cao cái Tôi của mình?

Không ai phủ nhận Van Gaal đã phần nào để lại dấu ấn trong hai chiến thắng của M.U ở loạt trận giao hữu trên đất Mỹ. Tuy nhiên, thành công đó vẫn xuất phát từ những con người cũ mà 'Quỷ đỏ' đã có từ mùa giải trước. Vậy M.U có phải là “đống đổ nát”?

Trước đó, ở buổi họp báo ra mắt M.U, Louis van Gaal cũng chỉ chủ yếu nói về thành tích trong quá khứ của mình: "Tôi đã từng dẫn dắt Barcelona và họ trở thành số một ở Tây Ban Nha, dẫn dắt Ajax và họ là số một ở Hà Lan và Bayern Munich - đội bóng số một ở Đức. Và bây giờ tôi đang ở đội bóng lớn nhất tại Anh. Từ khi 39 tuổi, tôi đã là huấn luyện viên của Ajax. Từ đó tới nay, phong cách của tôi không hề thay đổi.”

Nhưng khi nhận xét về M.U, ông chỉ cho rằng: "M.U là một câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, ở mùa giải trước đội chỉ đứng thứ bảy tại Premier League vì vậy chúng tôi không phải là câu lạc bộ lớn nhất thế giới", và cho rằng việc M.U được nhắc nhiều ở những nơi ông đặt chân đến khiến ông "gặp nhiều thách thức".

Hiện tại, M,U đang thăng hoa trên đất Mỹ nhưng phía trước là cả chặng đường rất dài. Hãy chờ xem Louis van Gaal sẽ làm được gì?

MỚI - NÓNG