VĐV Đức mang dòng máu Việt giành HCB Olympic

VĐV Đức mang dòng máu Việt giành HCB Olympic
TP - Marcel Nguyễn trở thành VĐV nam đầu tiên đoạt huy chương nội dung toàn năng nam cho đoàn Đức tại Thế vận hội kể từ năm 1936. Đáng chú ý hơn khi Marcel Nguyễn là người mang hai dòng máu Đức-Việt.

> Vận động viên gốc Việt giành HCB Olympic

Marcel Nguyễn thi đấu tại Olympic London 2012. Ảnh: Getty Images
Marcel Nguyễn thi đấu tại Olympic London 2012. Ảnh: Getty Images.

Với 91,031 điểm Marcel Nguyễn đoạt tấm huy chương bạc (HCB) ở nội dung toàn năng nam, chỉ kém VĐV đoạt HCV Kohei Uchimura của Nhật Bản 1,695 điểm.

Nội dung này vốn được mặc định thuộc về các VĐV Trung Quốc nhưng tại Olympic lần này cường quốc TDDC hàng đầu thế giới này lại gây bất ngờ khi không có gương mặt nào lọt vào đợt thi chung kết toàn năng nam.

Marcel Nguyễn tên đầy đủ là Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen, sinh ngày 8-9-1987 tại Munich (Đức) và là VĐV có nửa dòng máu Việt Nam. Mẹ của Marcel Nguyễn là một HLV thể dục và chính bà đã hướng anh tới với môn thể thao này từ khi lên bảy. Bố Marcel Nguyễn là người Việt Nam.

Anh tham gia tập luyện TDDC từ nhỏ và nhanh chóng trở thành một VĐV xuất sắc của Đức. Thời báo Berliner Zeitung (Đức) đánh giá Marcel Nguyễn là cái tên gốc Việt được biết đến nhiều không kém gì Phó Thủ tướng Philip Roesler, một người Đức gốc Việt khác.

Với Marcel Nguyễn đây là một màn báo thù ngọt ngào bởi bốn năm trước tại Olympic Bắc Kinh anh cũng đã không lọt vào đợt thi chung kết. Tuy nhiên, tài năng gốc Việt này đã nỗ lực không ngừng.

Anh tập luyện rất chăm chỉ và xăm trước ngực dòng chữ có ý nghĩa như một tuyên ngôn: “Đau đớn là nhất thời, vinh quang là vĩnh cửu”.

Nhận xét về Marcel Nguyễn, HLV Andreas Hirsch cho rằng học trò của ông đã có màn trình diễn “cực kỳ ấn tượng”. HLV từng tham gia đào tạo Marcel Nguyễn từ năm 7 tuổi cho biết thêm rằng: “Điểm yếu của cậu ấy là tâm lý. Nhưng lần này Marcel Nguyễn đã khắc phục điểm yếu ấy. Cậu ấy đã thi đấu thực sự xuất sắc”.

Ông Hirsch cũng nhận định tố chất mềm dẻo của người châu Á trong huyết quản Marcel Nguyễn chính là lợi thế của anh so với các VĐV châu Âu.

Tuy nhiên, việc Marcel Nguyễn giành được HCB đã là một kết quả vượt ngưỡng bởi đối thủ Kohei Uchimura của Nhật Bản, người từng ba lần vô địch thế giới liên tiếp ở nội dung này, thực sự ở một đẳng cấp khác.

Phát biểu với báo chí, Marcel Nguyễn không giấu được vẻ tự hào: “Tôi từng mơ về tấm huy chương ở Olympic. Điều đó giờ đã trở thành sự thật. Quá tuyệt vời”.

Trước đó, hồi tháng 6-2012, Marcel Nguyễn giành HCV ở nội dung xà kép ở giải vô địch châu Âu và trở thành VĐV xuất sắc nhất trong tháng của thể thao Đức.

Ngoài Marcel Nguyễn, một số VĐV gốc Việt khác cũng hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại Olympic London 2012 năm nay như Carol Huỳnh (từng giành HCV môn vật hạng 48 kg tại Olympic Bắc Kinh 2008 cho Canada) hay Howard Bạch (môn cầu lông của đoàn Mỹ).

Chưa có bữa tiệc ăn mừng nào diễn ra bởi theo Marcel Nguyễn: “Tôi còn thi đấu vài nội dung nữa. Tôi sẽ nỗ lực cao nhất để có được thành tích tốt. Sau đó mới là những bữa tiệc”.

Trong ngày thi đấu hôm nay, TDDC Đức còn hy vọng vào một VĐV gốc Việt khác sẽ tỏa sáng: Kim Bui, cô gái 20 tuổi kết hợp giữa hai dòng máu Việt-Lào và sinh ra tại Đức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG