Văng tục trên khán đài đã trở thành... mốt

Văng tục trên khán đài đã trở thành... mốt
Hiện tượng văng tục đang trở thành “mốt”, khó lý giải? Thật khó để ngăn chặn phòng ngừa những điều tự phát này trên khán đài.
Văng tục trên khán đài đã trở thành... mốt ảnh 1

Các khán đài sân cỏ Việt Nam đang xuất hiện một “trào lưu văng tục” rất lạ. Mà cho đến giờ, người ta vẫn chưa hiểu những ngôn từ khó nghe đó được các CĐV cá biệt phát ra nhằm mục đích gì?

Trên sân Thiên Trường, từ nhiều mùa bóng nay, một nhóm phần tử cá biệt luôn đồng thanh chửi trọng tài sau mỗi tình huống đội nhà bị xử bất lợi. Bất kể đó là tình huống đúng hay sai, cứ Nam Định bị thổi phạt là cả một góc khán đài B sân Thiên Trường lại rùm beng, chửi rủa, mạt sát trọng tài, đâu đó còn kèm theo cả lời doạ… giết.

Sân Vinh, sân Lạch Tray, sân Thanh Hoá không kém phần “long trọng”. Đội khách và các trọng tài luôn là tâm điểm hứng chịu những chửi rủa. Chẳng cần biết đội khách xử sự ra sao, vào bóng đúng hay sai thế nào, cứ nhìn thấy là chửi, là rủa. Trọng tài bắt đúng hay sai cũng vậy, cứ thổi còi bất lợi cho đội bóng của họ là những tiếng “ồ” vang lên, và đằng sau tiếng ồ đồng thanh đó là những lời mắng nhiếc, chửi rủa không thương tiếc.

Vì màu cờ sắc áo người ta phản ứng, chửi rủa đã đành, nhưng khi có ĐT Việt Nam đến các địa phương thi đấu, người ta vẫn chửi, vẫn mạt sát và buông những lời nói thật khó nghe. Gần đây nhất, trước thềm AFF Suzuky Cup 2010, ĐT Việt Nam đã có hai trận giao hữu đầu ý nghĩa tại sân Hải Phòng và Vinh. Hai trận đó, đội tuyển chơi khá hữu nghị và đều giành kết quả hoà, tuy nhiên, nhiều học trò HLV Calisto vẫn bị chửi khá… nặng. Những lời xúc phạm đó chỉ là trong cơn bão “loạn ngôn” của các phần tử cá biệt trên khán đài.

Chúng ta sẽ làm gì để ngăn chặn những điều kể trên khi nó đang có dấu hiệu leo thang? Chắc chắn sẽ là một bài toán không khó, nếu BTC các sân tỏ ra nghiêm khắc ngay từ lúc này!

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG