Vang mãi khúc quân hành

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Chương trình nhằm tri ân các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp công sức, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hôm nay (14/7), nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tại Trung tâm diều dưỡng thương binh Duy Tiên và địa bàn tỉnh Hà Nam, Đoàn Thanh niên Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và tuổi trẻ nhiều bộ, ngành, đơn vị tổ chức chương trình tri ân “Vang mãi khúc quân hành”.

Chương trình gồm chuỗi các hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà 60 thương binh nặng (trên 81% thương tật) tại Trung tâm diều dưỡng thương binh Duy Tiên; thăm hỏi, tặng quà 6 Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Duy Tiên.

Đặc biệt, tuổi trẻ các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” phục vụ các thương binh do các diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, Nhà hát Chèo Quân đội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Họa sỹ Lê Duy Ứng cùng các thương binh tại trung tâm và hạt nhân trong đoàn công tác thể hiện.

 Ngoài ra, tuổi trẻ các đơn vị và các tình nguyện viên còn tổ chức vẽ, tặng ảnh truyền thần do Nhóm họa sỹ Quân đội hỗ trợ; chụp, tặng ảnh chân dung do Công ty Canon hỗ trợ; cắt tóc cho các thương binh do các tình nguyện viên đạt Giải vàng kỹ năng nghề Quốc gia thuộc Công ty TNHH Nghệ thuật và Thời trang Leslie Academy thực hiện… Tổng trị giá quà tặng tri ân trong chương trình là hơn 120 triệu đồng.

Là một thương binh (hạng 1/4) từng điều trị tại trung tâm, họa sĩ, đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng tham gia hành trình tri ân của tuổi trẻ các đơn vị trong dịp này. Tại đây, đại tá Lê Duy Ứng chia sẻ: “Tôi trở về đây thăm các đồng đội mình và trao tặng trung tâm bức tranh “Bác Hồ dạy: Thương binh tàn những không phế” với thông điệp mang ý nghĩa chúng ta còn may mắn hơn những người phải nằm lại chiến trường, trong đó có những người không tìm được thân xác, hoặc những người đang chịu đau đớn bởi chất độc chiến tranh hay mắc bệnh tâm thần do di chứng cuộc chiến để lại. Vì vậy, chúng ta phải luôn tràn đầy lạc quan, nghị lực sống cùng ý chí vươn lên”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Sĩ Lương, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên chia sẻ: Chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị phối hợp trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ năm nay mang ý nghĩa rất thiết thực. Bởi đây là một địa chỉ rất đáng đến, để cảm nhận được nghị lực, sự lạc quan và cả những hy vọng tương lai của những thương bệnh binh. Đồng thời, sự gặp gỡ, giao lưu một cách gần gũi, tự nhiên giữa các thế hệ cựu chiến binh đang điều trị tại trung tâm với tuổi trẻ các đơn vị ngày hôm nay sẽ khiến những người trẻ thấy được cái giá phải trả cho nền độc lập, tự do của đất nước và dân tộc là rất lớn lao. Từ đó, có thêm niềm tin, ý chí để dựng xây đất nước.

Những hình ảnh xúc động trong chuỗi hoạt động hành trình tri ân: 

Vang mãi khúc quân hành ảnh 1 Thiếu tá Nguyễn Văn Son, Trợ lý Thanh niên Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban tổ chức chương trình thay mặt tuổi trẻ các đơn vị trao tặng quà tri ân đại tá Lê Duy Ứng. Ảnh: Nguyễn Minh
Vang mãi khúc quân hành ảnh 2 Anh Phùng Quang Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng trao tặng quà các thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Vang mãi khúc quân hành ảnh 3 Cụ Nguyễn Xuân Mai (83 tuổi, quê Ninh Bình, thương binh hạng 1/4) và nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng hát một làn điệu chèo đầy cảm xúc tại chương trình giao lưu nghệ thuật, chiều 14/7
Vang mãi khúc quân hành ảnh 4 Tình cảm tri ân của tuổi trẻ các đơn vị đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt các thương binh đã đổ máu xương cho Tổ quốc bình yên
Vang mãi khúc quân hành ảnh 5

Đại tá Lê Duy Ứng trò chuyện với người đồng đội cùng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị là thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thanh Ruyện (SN 1953, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) trong lúc được các tình nguyện viên cắt tóc. Ông Ruyện nhập ngũ năm 1971, bị thương tại chiến trường Campuchia vào tháng 1/1978 và mất 97% sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Minh

Vang mãi khúc quân hành ảnh 6 Thương binh hạng 1/4 Vương Quốc Hội (SN 1958, quê Hải Hậu, Nam Định, bị thương năm 1980 tại chiến trường Campuchia) đang được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Thức (công tác tại Học viện Quốc phòng, thành viên Nhóm họa sĩ Quân đội) vẽ tặng ảnh truyền thần.
Vang mãi khúc quân hành ảnh 7 Sau ít phút “tác nghiệp”, thiếu tá Thức đã khắc họa sinh động chân dung cựu binh Vương Quốc Hội.
Vang mãi khúc quân hành ảnh 8 Sáng 14/7, tại khuôn viên trung tâm, Nghệ sĩ ưu tú Hà Vy và ĐVTN các đơn vị cùng say sưa hát những giai điệu cách mạng gắn với một thời trai trẻ cống hiến máu xương cho đất nước của các thương binh
Vang mãi khúc quân hành ảnh 9 Tuổi trẻ các đơn vị và các tình nguyện viên đã tổ chức vẽ, tặng ảnh truyền thần do Nhóm họa sỹ Quân đội hỗ trợ; chụp, tặng ảnh chân dung do Công ty Canon hỗ trợ; cắt tóc cho các thương binh do các tình nguyện viên đạt Giải vàng kỹ năng nghề Quốc gia thuộc Công ty TNHH Nghệ thuật và Thời trang Leslie Academy thực hiện… Tổng trị giá quà tặng tri ân trong chương trình là hơn 120 triệu đồng.
MỚI - NÓNG