Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả'

TPO - Nhạc sĩ Đức Trí “thăng hoa” với 10 giọng ca chất lượng của làng nhạc Việt. Văn Mai Hương đảm nhiệm vai trò hát ca khúc chủ đề, suýt chạm mặt tình cũ Lê Hiếu. Trên sân khấu concert, Đức Trí chia sẻ nhiều câu chuyện về các “bóng hồng” đi ngang qua đời, tạo nên nguồn cảm hứng cho anh viết nhạc tình buồn. Có những bài, nhạc sĩ “ủ” đến 20 năm.

Văn Mai Hương suýt chạm mặt tình cũ

Đảm nhận trọng trách mở màn live concert Có đôi lần của nhạc sĩ Đức Trí tại Nhà thi đấu Quân Khu 7 (TP.HCM), Văn Mai Hương thể hiện Hôm nay anh đến, hát chủ đề Có đôi lần và bản mashup hơi hướm nhạc kịch Lúc mới yêu.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ trang phục trắng tinh khôi, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Có duyên đến với âm nhạc của Đức Trí, nữ ca sĩ cho biết đã có nhiều trải nghiệm thấm thía hơn khi thể hiện nhạc của anh.

Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 1Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 2

Văn Mai Hương và Lê Hiếu (phải) đều góp mặt thể hiện nhạc phẩm của Đức Trí.

“Hơn chục năm trước khi có cơ hội làm việc với Đức Trí, thú thực nghe nhạc anh tôi chẳng hiểu gì cả” - Văn Mai Hương nói. Theo ca sĩ, thời điểm đó cô chỉ cảm nhận nhạc Đức Trí loằng ngoằng, nhiều lời, có lẽ vì chưa yêu nên không hiểu. “Đến hôm nay, tôi thấm lắm. Cảm ơn anh vì tất cả” - giọng ca Mưa tháng sáu chia sẻ trong tràng pháo tay của khán giả.

Có mặt trong đêm diễn có sự hiện diện của ca sĩ Lê Hiếu. Khi nhạc sĩ Đức Trí hỏi chuyện Lê Hiếu vừa nãy có gặp người quen sau cánh gà không (Ý Đức Trí là Lê Hiếu có chạm mặt bạn gái cũ của anh là ca sĩ Văn Mai Hương không - PV) , nam ca sĩ nhanh chóng đáp: “Em không gặp ai”. Dí dỏm tiếp chuyện đàn anh, Lê Hiếu nói nhìn Đức Trí khơi gợi cho anh nhiều câu chuyện cũ, có cảm xúc để hát. Trong đêm concert, nam ca sĩ tràn đầy cảm xúc trong Nếu nhưGiá như.

Theo lời nhạc sĩ, Lê Hiếu là người biết nhiều câu chuyện riêng tư và tạo cho anh sự tin tưởng. Dù không xếp hát liền kề nhưng sự góp mặt của Lê Hiếu lẫn Văn Mai Hương trên cùng sân khấu đều khiến khán giả hứng thú. Cả hai từng có ba năm yêu, được xem là cặp sao đẹp của showbiz Việt.

Đức Trí viết nhiều về những bóng hồng đi ngang qua đời, có bài “ủ” 20 năm

Nhạc sĩ nhận vai trò là người dẫn chuyện, giới thiệu từng ca sĩ, bài hát có dấu ấn trong sự nghiệp hơn 25 năm làm nghề của anh. Nhạc của Đức Trí đa phần đều có giai điệu buồn, anh cũng tự nhận rằng càng đi về cuối concert, khán giả chỉ còn nghe nhạc buồn hơn. Anh cố gắng trò chuyện để người nghe... “không buồn ngủ”.

Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 3

Nhạc sĩ Đức Trí từng "ủ" nhạc 20 năm, trước đó chỉ nhờ Bằng Kiều thu demo.

Giai đoạn anh học tại Boston (Mỹ), Đức Trí nhớ đến ngày mùa đông tuyết rơi, về quán cà phê nơi anh từng hò hẹn, hay đơn giản chỉ là những cây thông nơi trước cửa ngôi nhà anh ở năm đó... Đây cũng là nơi khơi nguồn cảm xúc cho nhạc sĩ chấp bút nên những bản tình ca.

Nhạc sĩ thừa nhận nhiều “bóng hồng” đi qua đời anh là nhân vật chính trong các ca khúc, nhưng có người anh không nhớ rõ là ai, có câu chuyện không có thật và có cả những tác phẩm lấy cảm hứng từ một bộ phim…

Có nhạc phẩm, Đức Trí mất 20 năm mới hoàn thành. Anh so sánh với thời gian ủ rượu và mong những người anh đang nợ bài hát thông cảm. “Tôi nợ 2-3 năm là điều thường, vì chẳng thấm thía gì so với những bài tôi viết chục năm trời. Có bài tôi mãi không viết được lời, chỉ viết được 2 câu, sau đó anh Bằng Kiều hoàn thiện và phát hành Anh sẽ nhớ mãi. Đến 20 năm sau tôi mới hoàn thiện…”.

Thời gian ở nước ngoài, Đức Trí kể anh có tình cảm với một cô gái, nhưng người này bất ngờ biến mất, không để lại tung tích. Sau này, anh tìm cách liên hệ, gửi bài viết tặng cho cô và nhận được lời hồi đáp. “Chào anh Trí. Cảm ơn anh đã gửi nhưng bài này dở quá” - Đức Trí kể lại khiến khán giả bật cười.

Theo nhạc sĩ, anh từng kể về cô gái bí ẩn này nhiều lần nhưng không ai biết đó là ai. “Cô ấy giờ đã có cuộc sống riêng tư nên tôi chắc chắn không bao giờ tiết lộ” - nam nhạc sĩ nói.

Ca khúc này Đức Trí từng nhờ Bằng Kiều hát demo và không đụng chạm đến. Sau đó, nhiều ca sĩ trẻ khác thể hiện với tên gọi Tựa như ánh sao. Trong đêm nhạc, Trung Quân Idol là người thể hiện nhạc phẩm này.

Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 4Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 5Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 6Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 7

Các ca sĩ tham gia đêm nhạc của Đức Trí.

Lần đầu sau 23 năm, Đức Trí công khai danh tính “nàng thơ” trong bản hit Katy Katy do ca sĩ Lam Trường thể hiện. Người phụ nữ tên Katy trong bài hát có thực ngoài đời, tên tiếng Việt là Vân Khanh, là người bạn của anh đang sinh sống ở nước ngoài.

Khoảng năm 2001, Katy gặp buồn bực chuyện tình cảm, khóc trước mặt Đức Trí, anh đã sáng tác và thu bản nháp gửi tặng cô gái trong tối cùng ngày.

Katy khẳng định cô và Đức Trí là bạn bè trong sáng, không phải là “bóng hồng” của nhạc sĩ như nhiều người vẫn nghĩ. Cô cảm ơn anh vì đã tặng ca khúc hồn nhiên, dễ thương. Theo tiết lộ của Đức Trí, "Bạn trai của Khanh năm đó cũng là ông xã cô ấy bây giờ".

"Tôi coi anh Trí như người anh trai. Có dịp gửi lời chào đến khán giả, tôi muốn tặng lại ca khúc này cho những người trái tim đang tan vỡ. Bạn hãy nhớ câu hát 'em đẹp nhất khi em cười' và 'đừng để vụt mất tuổi xanh' như anh Trí đã viết" - Katy chia sẻ.

Đêm nhạc quá dài

Khán giả thưởng thức âm nhạc của Đức Trí từ trước vẫn quen với không gian của các nhà hát, phòng trà, các khán phòng với không gian đóng... việc tổ chức ở không gian Nhà thi đấu là một thách thức lớn đối với ê-kíp của anh.

Quy tụ 11 ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Lê Hiếu… bắt buộc ê-kíp phải điều phối thời lượng, đất diễn cho từng khách mời thật hợp lý. Ngoài những màn solo, các nghệ sĩ còn phối hợp song ca, giao lưu… khiến concert kéo dài đến 4 tiếng rưỡi.

Đa số bài hát đều có giai điệu buồn, cộng thêm một số gương mặt chiếm nhiều thời lượng, điển hình là Thùy Chi, đã vô tình khiến không khí đêm nhạc bị trùng xuống.

Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 8Văn Mai Hương: 'Nhạc Đức Trí loằng ngoằng, tôi nghe chẳng hiểu gì cả' ảnh 9

Qua 12h đêm, Hồ Ngọc Hà - khách mời cuối cùng của live concert mới xuất hiện, lúc này nhiều khán giả cũng đã thấm mệt. Cô trải lòng về Đức Trí với vai trò một người anh, một người thầy, đồng thời trình diễn nhiều ca khúc được nhạc sĩ “đo ni đóng giày” như Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Có bao giờ, Hay là thôi em nhé…

Tin liên quan