U60 giết hại tình nhân rồi tự sát

Ông Thống được vợ chăm sóc tại bệnh viện.
Ông Thống được vợ chăm sóc tại bệnh viện.
Phát hiện bị phản bội, người đàn ông này ra tay sát hại tình nhân và tự sát. Người vợ bị ruồng rẫy thời gian dài lại túc trực bệnh viện chăm sóc cho ông.

Ngày 8/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án giết người xảy ra tại khóm Vĩnh Tiền (phường 3, thị xã Ngã Năm). Nghi can vụ án đang điều trị tại bệnh viện có tên thật là Nguyễn Văn Thống (58 tuổi, hộ khẩu thường trú xã Định Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Ngày 18/6, người dân địa phương phát hiện căn nhà xập xệ của chị Trần Thị L. (43 tuổi, tại khóm Vĩnh Tiền, phường 3, thị xã Ngã Năm) cửa đóng then gài, không ra chợ buôn bán. Nhiều người tò mò xô cửa  phát hiện bà L. tử vong, trên người nhiều vết thương.

Bà L. đã trải qua hai đời chồng. Những lần buôn gánh bán bưng ngoài chợ Ngã Năm, bà L. trúng tiếng sét ái tình với ông Thống. Năm 2014, bà đồng ý cho ông Thống về góp gạo thổi cơm chung. Để giấu mối quan hệ này, ông Thống lấy tên người anh ruột là Nguyễn Văn Cốc (68 tuổi, đã chết) nên người dân gọi ông Cốc.

Hàng ngày, ông Thống chở bà L. đi chợ. Sau đó, ông về vui vẻ thú điền viên, trồng rau, nuôi cá. Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/6, ông Thống gõ cửa nhà hàng xóm lấy xe gắn máy về quê gấp bởi cha bị bệnh nặng. Trưa cùng ngày phát hiện bà L. bị giết. Mọi nghi vấn tập trung vào tình nhân tên Cốc. Trinh sát tiến hành về Đồng Tháp bắt giữ nghi can thì đến nơi, lực lượng công an phát hiện, người nhà đưa ông Cốc đi bệnh viện bởi ông này uống thuốc trừ sâu tự vẫn.

U60 giết hại tình nhân rồi tự sát ảnh 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Bà Huỳnh Thị T. (57 tuổi, vợ ông Thống) cho biết, 2 vợ chồng đã sống ly thân nhiều năm. Ông này thường xuyên đi làm ăn xa nhà nên chuyện bên ngoài gia đình không hay biết. Mấy chục năm chung sống vợ chồng, bà với ông có 3 mặt con. Hiện các con đã khôn lớn và có gia đình riêng. Thời gian trước, vợ chồng sắm ghe đi buôn nhưng thường xuyên gặp thua lỗ. Bà bàn với chồng bán ghe, về quê làm vườn sống qua ngày.

Năm 2012, bà với ông Thống ly thân nhưng vẫn sống chung nhà. Thời gian này, ông mang số tiền tích góp của gia đi làm ăn và thường xuyên xa nhà. Bà T. khẳng định: “Từ ngày chung sống, ổng chưa một lần bạo hành vợ con. Ổng nói đi làm ăn nhưng tôi cũng không rõ làm việc gì. Ổng thường đi sớm, về khuya. Nhiều khi đi biền biệt nhiều ngày liền. Bữa xảy ra sự việc, ổng bất ngờ về sớm rồi đột nhiên bước nhanh ra phía sau vườn. Thấy lạ nên người nhà ra theo thì phát hiện uống thuốc sâu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu”. Những ngày chăm sóc chồng trong bệnh viện, bà T. gặng hỏi lý do vì sao thì ông Cốc nói là do lỡ tay giết người vì bị phản bội.

Theo người dân tại hiện trường gây án, trong thời gian chung sống với bà L., ông Thống hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Buổi sáng, ông thường chở bà L. ra chợ buôn bán.

Người dân địa phương cho biết: “Chắc ổng ghen tuông mà sát hại bà L. Thời gian gần đây, bà L. hay ngồi nhậu với mấy người đàn ông trong xã, cười nói vui đùa nên thời gian gần đây 2 người hay cự cãi. Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc, tôi nghe bà L. tâm sự đã nhiều lần đuổi ông ra khỏi nhà, vì vợ chồng sống với nhau cứ hay ghen tuông, cự cãi thì sao sống được”.

Hiện nay sức khỏe ông Thống dần dần hồi phục. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sẽ xem xét xử lý theo đúng pháp luật.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG