U23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng

U23 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng
TP - Giấc mơ vàng môn bóng đá nam SEA Games của bóng đá Việt Nam tiếp tục lỗi hẹn sau thất bại cay đắng 1-2 của U23 Việt Nam trước đối thủ kị dơ U23 Malaysia.

> HLV Phúc thừa nhận bất lực, nhưng chưa tính chuyện từ chức
> U23 Việt Nam-U23 Malaysia (1-2): Thua đau,về nước, hết mơ Vàng

Nỗi thất vọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau trận thua U23 Malaysia và bị loại sớm khỏi SEA Games 27. ảnh: VSI
Nỗi thất vọng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau trận thua U23 Malaysia và bị loại sớm khỏi SEA Games 27. ảnh: VSI.

Trận thua 1-2 trước U23 Malaysia đã chính thức tiễn U23 Việt Nam về nước sớm ngay khi vòng bảng kết thúc. Điều đó có nghĩa, giấc mơ vàng môn bóng đá nam lại chưa thể thành hiện thực. Song đó là một kết cục hợp lý cho một lối chơi thiếu cá tính của thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại.

Bước vào trận đấu sinh tử, chỉ có cửa thắng mới giúp U23 Việt Nam đi tiếp, nhưng các cầu thủ áo đỏ đã không làm được. Malaysia tiếp tục thể hiện là đối thủ kị dơ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Không cần tấn công nhiều, chỉ chơi cầm chừng và chủ động phòng ngự nhưng vẫn có chiến thắng cuối cùng.

Họ đã dạy cho bóng đá Việt Nam một bài học về cách làm bóng đá có tính truyền thống kế thừa. Không xuất sắc như các bậc đàn anh làm mưa làm gió bóng đá khu vực mấy năm qua, nhưng lối chơi chắc chắn và đầy toan tính phòng thủ tiếp tục được bậc đàn em Chuchu hay Saarvindran kế thừa hoàn hảo. Chính bộ đôi này đã khiến U23 Việt Nam ê chề với hai lần lập công chỉ trong vòng 10 phút cuối trận sau những pha phản công mẫu mực. Bàn thắng của Hồng Quân chỉ mang tính danh dự, nhưng không thể che đậy được một sự thật rằng U23 Việt Nam thiếu cá tính và thực dụng trong suốt cả giải đấu cũng như trận đấu chiều qua.

Chơi gần như lấn lướt trong suốt cả trận, vô số cơ hội được tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn không tới với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Rõ ràng khả năng dứt điểm không có trong các cầu thủ trẻ hiện nay. Có những lúc, U23 Việt Nam hoàn toàn ép trận, cơ hội nguy hiểm đã tạo ra, cánh cửa khung thành đối phương có lúc mở toang khi đối thủ phạm sai lầm, nhưng khả năng dứt điểm kém đã làm hỏng tất cả.

Chính HLV Hoàng Văn Phúc đã thừa nhận vấn đề này sau trận thua trước U23 Singapore, nhưng lại không có cách khắc phục, và tiếp tục diễn ra trong trận đấu với U23 Malaysia. Đó là lỗi hệ thống suốt cả quá trình, chứ không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai với cách làm bóng đá như hiện tại.

Vẫn biết tấn công nhiều không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới, nhưng rõ ràng các học trò Hoàng Văn Phúc đã không thể kiềm chế được đối thủ. Những trận thua trước đây có thể đổ lỗi cho thể lực xuống cuối trận, nhưng điều đó không xảy ra tối qua, nhưng Bửu Ngọc vẫn liên tiếp vào lưới nhặt bóng ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu. Đó chính là thua về chiến thuật, khả năng tổ chức trận đấu của người cầm quân chưa tính toán hết, hoặc đã tính toán nhưng không thành thực tế diễn biến trên sân.

Thực tế cay đắng là U23 Việt Nam bị loại dù là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong bảng (13 bàn). Song đó là những bàn thắng vào lưới U23 Brunei và U23 Lào, còn mỗi khi gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như U23 Singapore và U23 Malaysia, hàng công dường như biến mất. U23 Việt Nam rời giải và giấc mơ vàng tiếp tục lỗi hẹn.

Còn đối thủ U23 Malaysia đi tiếp với vị trí nhất bảng A khi có 10 điểm và sẽ gặp U23 Indonesia ở bán kết. Chiếc vé còn lại của bảng A là U23 Singapore sẽ gặp nhất bảng B U23 Thái Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG