U19 Việt Nam thắng trong thế trận áp đảo

U19 Việt Nam (áo trắng) vượt qua U19 Thái Lan để tiến vào trận chung kết. ảnh: VSI
U19 Việt Nam (áo trắng) vượt qua U19 Thái Lan để tiến vào trận chung kết. ảnh: VSI
TP - Áp đảo đối phương trong phần lớn thời gian, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã giành chiến thắng trước U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở bán kết tối qua để giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của giải.

Đã có đôi chút lo lắng cho hàng phòng ngự của U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Thái Lan khi trung vệ Đông Triều không được thi đấu vì thẻ phạt. U19 Thái Lan trong khi đó cũng mất 4 cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt, nhưng lại có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn U19 Việt Nam 4 ngày.

Những lo ngại trên chỉ được giải tỏa khi vào cuộc, U19 Việt Nam sớm thể hiện được sự áp đảo so với đối phương. Với kỹ thuật khéo léo cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, U19 Việt Nam gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, đẩy U19 Thái Lan vào thế chống đỡ. Xuân Trường và Công Phượng tiếp tục là những gương mặt chơi nổi bật ở tuyến giữa của U19 Việt Nam trong khi trên hàng công, Tuấn Tài cho thấy bản năng của một trung phong thực thụ khi thường xuyên có những pha di chuyển khéo léo, đón cơ hội của các đồng đội.

Trong hiệp 1, khung thành U19 Thái Lan liên tục chao đảo với các pha hãm thành của U19 Việt Nam. Phút 20, Công Phượng có pha đá phạt thông minh đưa bóng vượt qua hàng rào của U19 Thái Lan tới chân Tuấn Tài. Đáng tiếc khi pha dứt điểm của tiền đạo U19 Việt Nam không thắng được thủ môn Ruennin. T

rong thời gian còn lại, lần lượt Công Phượng, Văn Sơn, Tuấn Tài, Quang Hải…có cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên, không lần nào các chân sút Việt Nam thắng được thủ môn đội bạn. Tình huống nguy hiểm nhất diễn ra gần cuối hiệp 1, khi bóng chạm cột dọc khung thành Thái Lan bật ra ngoài. Trước sức ép toàn diện của U19 Việt Nam, U19 Thái Lan gần như chỉ chống đỡ và không thực hiện được đường tấn công nào thực sự sắc nét. 

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt so với đối phương. Tuy nhiên, Thái Lan lúc này đã chủ động lùi sâu để phòng ngự khiến các tình huống lên bóng của U19 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. 

Các cầu thủ U19 Thái Lan cũng không ngại chơi áp sát, thậm chí vào bóng rất quyết liệt để hạn chế tốc độ và kỹ thuật của U19 Việt Nam. Hệ quả của lối chơi trên là chưa đầy 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội trưởng Chenrop Samphaodi của U19 Thái Lan bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì phạm lỗi nguy hiểm với Quang Hải. 

Trong thế hơn người, U19 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Công Phượng, Tuấn Tài, Văn Sơn tiếp tục là những mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành U19 Thái Lan. Phút 70, xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp, tiền vệ Xuân Trường đã đẩy bóng thông minh để Văn Sơn băng xuống dứt điểm. Pha kết thúc đầu tiên của Văn Sơn, bóng bị bật ra ngoài nhưng cầu thủ này đã kịp tung cú dứt điểm thứ 2 ở cự li gần, khiến thủ môn U19 Thái Lan không kịp phản xạ, mở tỷ số cho U19 Việt Nam. 

Bị dẫn trước, các cầu thủ U19 Thái Lan bắt đầu tỏ ra “nóng đầu”. Liên tục sau đó là các pha phạm lỗi thô bạo của U19 Thái Lan với các cầu thủ U19 Việt Nam. HLV Guillaume Graechen đã chỉ đạo các cầu thủ U19 Việt Nam chủ động chơi chậm, phối hợp một chạm để hạn chế chấn thương và duy trì lợi thế dẫn bàn. 

Phút 90+2, Văn Toàn đưa bóng vào lưới U19 Thái Lan trong một tình huống lên bóng nhanh bên cánh trái. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ của U19 Việt Nam đã việt vị. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U19 Việt Nam. 

Với kết quả này, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U22 Đông Nam Á. Đối thủ của U19 Việt Nam trong trận đấu sắp tới sẽ là chủ nhà U21 Myanmar, đội đã giành chiến thắng 3-0 trước U21 Malaysia.

MỚI - NÓNG