U19 HAGL-U21 Thái Lan 3-0: Đăng quang xứng đáng

TP - Cái dớp về nhì của U19 (thực ra U19 HAGL cũng chiếm đa phần quân số của U19 Việt Nam) đã không còn nữa. Chiều tối qua Công Phượng và các đồng đội đã lên ngôi vô địch U21 quốc tế tại Cần Thơ sau trận chung kết tưng bừng.

Vẫn như mọi khi, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…đã thể hiện một lối đá “trước sau như một”. Họ khiến các khán giả Cần Thơ sôi sục và ngồi chật kín SVĐ, điều hiếm có ở miền Tây này với một sự kiện thể thao.

U19 HAGL-U21 Thái Lan 3-0: Đăng quang xứng đáng ảnh 1

Thầy trò HLV Guillaume Graechen xóa dớp về nhì để lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch. Ảnh T.Thế

Có không ít ý kiến cho rằng, người hâm mộ, BTC và một bộ phận giới truyền thông ưu ái U19 HAGL quá mức. Người ta lấy ví dụ ở trận bán kết khi U19 HAGL gặp U21 báo Thanh Niên (thực chất là những cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia), mọi lời cổ vũ đều dành cho Công Phượng và các đồng đội. Thậm chí nhiều cầu thủ U21 sau trận đấu còn chia sẻ rằng mình “rất ngại ngần” khi va chạm với các đàn em U19 vì sợ sau đó trở thành chủ đề bị “ném đá”. 

Thậm chí HLV Guillaume Graechen trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng đã kêu lên rằng truyền thông đang quá tâng bốc U19 Việt Nam và biến những người như Công Phượng trở thành ngôi sao bất đắc dĩ. Ông thầy người Pháp chỉ ra rằng chính Công Phượng đã có dấu hiệu mắc bệnh sao và đội bóng của ông đang bị “tụng ca một cách quá đáng”.

Gạt bỏ những vấn đề ngoài chuyên môn sang một bên, các cầu thủ U19 VN tiếp tục bước vào trận chung kết đầy khí thế và chứng tỏ họ không phải là “những cậu học trò đá bóng”. Tập thể dưới tay thầy Giôm đã 3 lần thất bại ở trận chung kết và lần này điều đó không còn lặp lại. Những chỉ trích nhanh chóng bị xua tan bởi hiện thực trên sân cỏ. 

Góp công lớn vào chiến thắng của U19 HAGL chiều qua là Công Phượng khi cầu thủ tuổi đôi mươi người xứ Nghệ làm một cú đúp đẹp mắt. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai của cầu thủ mang áo số 10 này mang ý nghĩa quan trọng khi nó giống như một nhát dao cuối đánh tan mọi nỗ lực và cố gắng của các cầu thủ Thái Lan. 2-0 ở thời điểm chỉ còn 15 phút nữa là trận đấu kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc cục diện và diễn biến của trận đấu không còn gì bất ngờ.

Trước trận đấu HLV Adul Rungruang của Thái Lan cho biết chỉ cần bắt chết “số 10” (tức Công Phượng) là họ có thể giành chiến thắng. Nhưng rồi mọi chuyện đã trái với kịch bản của chiến lược gia người Thái. Công Phượng có cú đúp và U21 Thái Lan phải ngậm ngùi trở thành đội hạng nhì ở giải đấu U21 quốc tế diễn ra ở Cần Thơ.

Trên thực tế, sau khi có bàn mở tỉ số trên chấm 11m của Văn Sơn, hoàn toàn hợp lệ chứ không phải do trọng tài thiên vị, các cầu thủ U19 HAGL mạnh dạn triển khai lối chơi đúng với ý đồ chiến thuật của mình. Hàng phòng ngự của U21 Thái Lan luôn bị đặt trong tình trạng báo động bởi lối chơi tưng bừng của những chàng trai U19 từ lò đào tạo phố núi. 

Bước sang hiệp 2, thế trận áp đảo tiếp tục được các cầu thủ U19 HAGL duy trì khiến U21 Thái Lan không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng lối chơi quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi khiến trận đấu nóng lên sau nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 đội.

Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Công Phượng, Văn Toàn phải ghi được thêm nhiều bàn thắng nữa không chỉ dừng lại ở tỉ số 3-0. Một trận đấu xuất sắc của các cầu thủ U19 HAGL, và họ cho thấy hoàn toàn xứng đáng đăng quang tại giải bóng đá U21 quốc tế 2014.

MỚI - NÓNG