Tường trình từ tâm chấn: “Thời gian là sinh mạng…”

Tường trình từ tâm chấn: “Thời gian là sinh mạng…”
TPO - Đến gần 23h ngày 18/5, tôi mới liên lạc lại được với Phan Hoàng Nam- nghiên cứu sinh năm 2, Khoa Quy hoạch và Quản lý giao thông của Đại học Giao thông Tây Nam (Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi xảy ra thảm họa động đất kinh hoàng).

Vừa kịp buzz vào nick của Nam ở hộp hội thoại Yahoo Messenger (YM) thì Nam đã trả lời ngay.

Nam xin lỗi tôi vì cả ngày bận túi bụi bởi cả nhóm anh em lưu học sinh Việt Nam tụ tập bàn việc cứu trợ cho những gia đình bị tai nạn trong đợt động đất vừa qua.

Nói về đợt dư chấn 6,1 richter, Nam xác nhận ở Thành Đô chỉ bị rung nhẹ. Khu vực chịu thiệt hại nặng là vùng Giang Du (Jiang You). Hiện mọi hoạt động của Thành Đô đang dần hồi phục. 

Vùng thiệt hại nặng ở khu ngoại thành, nơi chuyên phục vụ cho hoạt động du lịch- làng nghề du lịch Wen Quan, gần Đô Giang Yển.

Chính phủ Trung Quốc đã có động thái kịp thời ra chỉ thị không được tăng giá và đảm bảo cung cấp đủ cho dân chúng lương thực và nguyên liệu, nhằm loại trừ động thái tiêu cực đầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm. Hoạt động tài chính vẫn đình trệ, chỉ có một vài ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài mở cửa.

May mắn là Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn loài gấu trúc tại Thành Đô, nơi có 80 chú gấu trúc đang sinh sống đã không bị ảnh hưởng gì và vẫn bình an. Đây là một trong điểm du lịch quan trọng không thể thiếu trong bản đồ du lịch tại Tứ Xuyên.     

Nam cho biết, truyền thông Trung Quốc đã phát đi bản do tin đích thân Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ sự cảm kích trước hỗ trợ của cộng đồng quốc tế sau thảm họa xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên.

Tân Hoa xã trích lời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rằng, ông bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các chính phủ và bạn bè nước ngoài.

Những chuyến hàng cứu trợ quốc tế đa số là thực phẩm, lều bạt đã đến sân bay Cheng du và từ đây được trung chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất.

Tuy nhiên, những người nước ngoài muốn đến nơi xảy ra động đất (kể cả nhà báo) cũng phải có giấy phép đặc biệt từ cơ quan đặc trách được Chính phủ giao phó nhiệm vụ này. 

Đó là lý do mà nhóm của Nam cũng như một nhóm người của Anh chờ đợi tại Hong Kong, cũng như nhiều người nước ngoài khác muốn làm tình nguyện viên đã bị từ chối, không được phép đến các vùng xảy ra động đất.

“Thời gian là … sinh mạng”

Tường trình từ tâm chấn: “Thời gian là sinh mạng…” ảnh 1

Nhân dân Trung Quốc tích cực tham gia cứu trợ cho các nạn nhân vụ động đất. Ảnh: P.H.N.

Phan Hoàng Nam cùng nhóm lưu học sinh tại Thành Đô đã có cùng quan điểm khi ghi nhận sự tích cực của Chính phủ Trung Quốc trước thảm họa nặng nề do động đất ngày 12/5 gây nên.

Nam cho biết, ngay trong chiều tối hôm ấy, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có mặt tại Tứ Xuyên để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng. Ông đã họp ngay trong chuyến bay thị sát tình hình ở các vùng xảy ra gần tâm chấn, như Văn Xuyên, Bắc Xuyên, Đô Giang Yển…

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói lên câu mà ai nghe đều hiểu rằng, người đứng đầu Chính phủ lo lắng như thế nào tới những nạn nhân đang còn kẹt trong đống đổ nát, những người mà các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng những khoảng thời gian còn lại với nỗ lực cứu sống họ: “Thời gian là sinh mạng…”

Có đến 5 ngày 4 đêm, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ và giải quyết hậu quả mà giới truyền thông gọi là vụ địa tai lịch sử ngày 12/5. Thay thế vai trò chỉ huy của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, ông đã đến Tứ Xuyên vào chiều ngày 17/5. 

Các hãng thông tấn, báo chí Trung Quốc cũng đã có những thông tin kịp thời về hậu quả của thảm họa. Những con số được cập nhật chính xác hàng ngày, hàng giờ, về số người thiệt mạng, mất tích và cả người bị thương, cũng như các công tác liên quan đến cứu hộ, cứu nạn được truyền tải qua Tân Hoa xã để đưa ra bên ngoài thế giới.

Chính phủ nước này cũng có thông báo kể từ thời điểm diễn ra vụ thảm họa cho đến hết ngày 31/5, toàn bộ các phương tiện liên lạc trong mạng lưới thông tin di động được truyền tải từ các vùng ảnh hưởng về địa tai sẽ được miễn phí hoàn toàn cả hai chiều.

Một mặt khác, tại ngay vị trí quan trọng về tiềm lực kinh tế như Thành Đô, Chính phủ cũng làm động tác ổn định tinh thần cư dân của thành phố này qua việc cử đoàn khảo sát địa chính đến từng nhà trong thành phố.

Những chuyên gia này khẳng định, kết cấu của nhà trong thành phố Thành Đô có khả năng chịu đựng dư chấn đến 7 độ richter, nên mọi người cứ yên tâm nghỉ trong nhà.

Tường trình từ tâm chấn: “Thời gian là sinh mạng…” ảnh 2
Hoạt động tại Thành Đô vẫn chưa trở lại nhịp sống bình thường. Ảnh: P.H.N.

Tuy nhiên, dư âm của thảm họa vừa qua đã để lại trong lòng dân chúng Thành Đô nhiều lo lắng, sự thiếu lạc quan về cuộc sống, về nạn bệnh dịch, lương thực, thực phẩm khan hiếm… Kèm theo đó là sự đau buồn về các nạn nhân còn bị vùi xác trong những đống đổ nát.

Hiện nhiều người ở Thành Đô vẫn không dám trở về nhà cũ. Họ vẫn che lều bạt ngủ tạm tại những khu vực công cộng và thậm chí là ngồi trong xe ô tô để ngủ. Thành Đô vẫn còn chìm đắm trong tang thương. Các hệ thống vui chơi giải trí về đêm vẫn đóng cửa.

Tối ngày 17/5, dân chúng thành phố đã làm lễ tưởng niệm các nạn nhân tại quảng trường trung tâm. Họ kết một vòng hoa theo chữ số 5.12, tượng trưng cho ngày thảm họa động đất xảy ra ngày 12/5.

Vì sao Thành Đô thoát hiểm?

Phan Hoàng Nam đã bổ sung thông tin cho chúng tôi về câu hỏi Vì sao Thành Đô thoát hiểm trong vụ địa tai này.

Thứ nhất, việc Khổng Minh Gia Cát Lượng là người cố vấn cho Lưu Bị chọn Thành Đô để làm nơi xây dựng thủ phủ nhằm phát triển vương triều của mình, vì vị trí địa lý của Thành Đô nằm lọt trong một thung lũng được bao bọc quanh là đồi núi.

Dưới lòng đất của Thành Đô có cấu tạo lớp cát và sỏi, nên khi tâm chấn diễn ra ở Văn Xuyên, các sóng ngang và sóng dọc được truyền đi. Sóng ngang làm các dư chấn ảnh hưởng lên cả Bắc Kinh, Hà Nội, Thái Lan và Hồng Kông. Các sóng dọc có cường độ mạnh tại những nơi gần tâm chấn nhưng do Thành Đô có cấu tạo bên dưới là cát và sỏi nên các sóng dọc đã bị hạn chế đi rất nhiều.

Tường trình từ tâm chấn: “Thời gian là sinh mạng…” ảnh 3

Thứ hai là Thành Đô không nằm trong vành đai động đất lần này. Vành đai nằm theo hướng Đông Bắc và Tây Nam (xem hình được cung cấp bởi tổ chức Trung tâm nghiên cứu địa chấn của Mỹ - USGS)

Phan Hoàng Nam cho biết thêm, chính quyền Thành Đô vừa có thông báo từ ngày 19 đến 21/5, sẽ có mưa kèm theo giông tố diễn ra tại Tứ Xuyên. Do đó các hồ chứa nước tại tỉnh này có thể sẽ vỡ.

Nhưng chính quyền tỉnh này đã giải quyết ổn thỏa và trấn an dân chúng nên yên tâm.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, chính quyền cần khắc phục lại các tuyến đường giao thông quan trọng vừa bị ảnh hưởng lớn từ trận động đất, đặc biệt là quốc lộ số 317 và 318, nơi kết nối giữa Thành Đô và Tây Tạng đi ngang qua Bắc Xuyên (Bei Chuan).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.