Tuổi vàng 31

Tuổi vàng 31
TP - Không phải là người đánh tiếng chuông khai màn đêm thứ hai tuần trước như CĐV Peyton Manning đã làm, nhưng chắc chắn có một người đang muốn thống trị môn thể thao của họ hơn bất cứ vận động viên nào trên hành tinh lúc này. Người đó là Serena Williams.

> Chung kết US Open 2013: Williams tái ngộ Azarenka
> US Open 2013: Nhà vô địch Murray thua sốc

Serena tỏa sáng khi đã “toan về già”
Serena tỏa sáng khi đã “toan về già”.

Đang ở độ tuổi 31 vốn được xem là tuổi xế chiều sự nghiệp cho các tay vợt nữ, nhưng Williams không chỉ đơn thuần muốn đăng quang trong trận chung kết US Open 2013 đêm nay với Victoria Azarenka, mà cô còn muốn gia tăng số lần đăng quang Grand Slam hơn con số 17 như mong chờ.

Từ vòng đầu tiên cho đến trước trận chung kết, Williams chỉ thua đúng 16 ván, còn số lần chiến thắng thì gấp đôi. Nếu tính theo con số đó, rõ ràng Williams chưa thực sự thống trị làng quần vợt nữ như nhiều bậc tiền bối khác đã làm.

Ứng viên nặng ký cho chức vô địch trong trận chung kết với Azarenka không phải là mục tiêu của cô bởi trong 15 lần gặp nhau, cô đã thắng tới 13 lần và chỉ thua 3 lần mà đa số ở các giải nhỏ. Mục tiêu của Williams là phải thắng mọi đối thủ với 2 set trắng.

Dù con đường đưa Williams tới trận chung kết không dễ như vị trí số 1 của cô, nhưng mỗi trận đấu trôi qua người hâm mộ cảm thấy con đường đó rộng hơn, dễ dàng hơn với nhà ĐKVĐ.

Sau khi loại Sloane Stephens tại vòng bốn, cô đánh bại Carla Suarez Navarro trong hai set với cùng tỷ số 6-0. Tương tự tại bán kết rạng sáng qua, dù đối thủ là hạt giống số 5, Williams vẫn cho đo ván với tỷ số cách biệt 6-0, 6-3.

Đây là lần đầu tiên hai tay vợt nữ có mặt trong trận chung kết năm trước lại gặp nhau trong trận chung kết năm sau kể từ khi Williams gặp cô chị Venus trong hai trận chung kết liên tiếp 2001-2002.

Trận chung kết này là cuộc đấu đầu tiên giữa hạt giống số 1 và hạt giống số 2 của làng quần vợt nữ thế giới tại U.S. Open kể từ năm 2003.

Đây là một năm khá thú vị đối với Williams. Mở màn bằng việc sớm bị loại tại Australian Open, nhưng sau đó cô kịp lên ngôi tại French Open hồi tháng 6, nhưng hai tuần sau cô lại bất ngờ thua sốc ở vòng bốn Wimbledon.

Chiếu theo phong độ đó, Williams sẽ lại đăng quang trong trận chung kết Gland Slam cuối cùng trong năm, diễn ra đêm nay tại New York. Chiến thắng trong ngày hôm nay giúp cô lần thứ sáu giành hai giải Grand Slams trong cùng một mùa giải (cô mới chỉ giành 3 giải Grand Slams trong cùng mùa giải, đó là năm 2002).

Nếu thắng đêm nay, Williams sẽ trở thành tay vợt nữ già nhất đăng quang trong lịch sử US Open. Trong trận chung kết năm trước, William từng đánh bại Azarenka, nhà vô địch Australian Open hai năm liên tiếp vừa qua.

Và Azarenka đang ở độ tuổi 24 phải thừa nhận đối thủ già dơ của mình có thể thi đấu lâu hơn nữa: “Điều đó càng thể hiện rằng trong môn thể thao của chúng tôi khả năng thể chất được đưa lên một mức độ khác. Bạn thấy mọi người nhận sự chăm sóc cơ thể rất nhiều và có chế độ dinh dưỡng và tập thể dục điều độ thì mọi việc vẫn cứ tiếp tục”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG