Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ

Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ
TPO - Đến từ  Gia Nghĩa - Đăk Nông là bé Nguyễn Tuấn Khang, ba mẹ gửi ảnh của bé đến mục Khoảnh khắc của bạn với lời nhắn: "Nguyễn Tuấn Khang thương yêu! con là tài sản vô giá của ba mẹ. Ba mẹ chúc con hay ăn, chóng lớn và luôn ngoan ngoãn. Con mãi là niềm tự hào của ba mẹ".

Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ

TPO - Đến từ  Gia Nghĩa - Đăk Nông là bé Nguyễn Tuấn Khang, ba mẹ gửi ảnh của bé đến mục Khoảnh khắc của bạn với lời nhắn: "Nguyễn Tuấn Khang thương yêu! con là tài sản vô giá của ba mẹ. Ba mẹ chúc con hay ăn, chóng lớn và luôn ngoan ngoãn. Con mãi là niềm tự hào của ba mẹ".

Sinh ngày 10- 5- 2010, từ bé Tuấn Khang đã rất ngoan ngoãn, hay cười đùa với tất cả mọi người. Nhưng con có một tật xấu đó là rất thích kéo tóc người khác. Ai muốn bồng con phải cẩn thận vì con kéo đau lắm đó. Con thích được mẹ đưa đi chơi, thích được khám phá mọi thứ, đôi lúc con còn làm ba mẹ bực mình vì quá nghịch ngợm nhưng không ai không yêu con cả. Các cô, các chú ngắm con xem có đáng yêu không nào?

Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 1 
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 2
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 3
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 4
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 5
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 6
 Tuấn Khang - niềm tự hào của ba mẹ ảnh 7

Ba Nguyễn Anh Tư
Mẹ Huỳnh Thị Cát Uyên

Gia Nghĩa - Đăk Nông

Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương

Bạn có thể gửi ảnh: Cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.

Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn. Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com.

(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)

Theo Viết
MỚI - NÓNG