Trường Đại học Buôn Ma Thuột: Những người thầy mang hai trái tim

0:00 / 0:00
0:00
Dịp 20/11 là dịp khi cả xã hội đều hướng về trân trọng, tôn vinh công lao của các thế hệ nhà giáo. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, những người thầy là các bác sĩ, giảng viên, cùng sinh viên ngành y dược trường đại học Buôn Ma Thuột sát cánh với lực lượng tuyến đầu ngày đêm không ngừng nghỉ để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn cho người dân và xã hội.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy “trái ngọt hoa tươi”... (Có một nghề như thế - Đinh Văn Nhã). Người thầy - đó là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, bởi đối tượng lao động chính là nhân cách, tâm hồn, thể chất con người.

7 năm hình thành và phát triển, một trong những yếu tố quyết định thành công trong đào tạo y khoa của trường Đại học Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nằm ở chất lượng đội ngũ giảng dạy. Các giáo sư, cán bộ, giảng viên của trường đại học Buôn Ma Thuột luôn mang trong mình niềm tự hào của hai người thầy: Thầy thuốc, thầy giáo. Tại Trường đại học Buôn Ma Thuột, những người thầy ấy vẫn miệt mài góp sức cho sự phát triển của sinh viên y khoa. Phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên thường xuyên được đổi mới. Với đặc thù là trường đào tạo nguồn nhân lực ngành y dược liên quan đến việc chữa bệnh cứu người, trong giảng dạy, giảng viên luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lấy sinh viên làm trọng tâm, kích thích tính sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt, nhằm tạo sự chủ động trong nhận thức của sinh viên.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột: Những người thầy mang hai trái tim ảnh 1

Cán bộ, giảng viên trường đại học Buôn Ma Thuột

Sinh viên Nguyễn Hồng Đức, lớp 18YA2 (khoa Y, trường Đại học Buôn Ma Thuột) đã chế tạo dụng cụ đặt ống thở có camera hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Giữa tình hình dịch diễn biến phức tạp, bộ đặt nội khí quản có camera là một dụng cụ tối cần thiết giúp giảm thiểu lây nhiễm giọt bắn từ bệnh nhân cho bác sĩ vì không những tạo được khoảng cách với bệnh nhân mà còn rút ngắn thời gian, giúp cứu sống bệnh nhân kịp thời, giảm nguy cơ lây nhiễm.

“Ngoài cho chúng tôi những góc nhìn mới, cách tiếp cận hiện đại, các thầy, cô liên tục cập nhật kiến thức nghiên cứu y khoa mới nhất, cho chúng tôi đam mê nghiên cứu, tìm ra cái mới phục vụ người bệnh”, là chia sẻ của Đức cũng như các sinh viên trong trường.

Trong công tác phòng chống dịch, nhiều sinh viên của Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã tham gia mạng lưới “thầy thuốc đồng hành”, hỗ trợ , tư vấn về chăm sóc, dinh dưỡng cho các F0 điều trị tại nhà.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột: Những người thầy mang hai trái tim ảnh 2

Sinh viên tại trường đại học Buôn Ma Thuột

Trường tập trung gắn việc học lý thuyết với thực hành, thực tiễn khám, chữa bệnh, thông qua việc liên kết với các bệnh viện, trung tâm y tế lớn. Khuyến khích tạo điều kiện cho giảng viên trẻ học nghiên cứu sinh, cao học ở trong và noài nước. Cùng với đội ngũ giảng viên hữu cơ, nhà trường còn mời các giảng viên có kinh nghiệm tâm huyết từ các trường đại học danh tiếng trong nước tham gia giảng dạy. Ði đôi với việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên và phương pháp giảng dạy, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được trường rất chú trọng; là nơi quy tụ nguồn nhân lực y, bác sĩ và nhân viên y tế chất lượng cao đến từ cả nước, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột: Những người thầy mang hai trái tim ảnh 3

Sinh viên khoa y trường đại học Buôn Ma Thuột

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã chế xuất gần 5.000 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn cung cấp miễn phí cho cộng đồng.

Trong các đợt dịch vừa qua, hàng trăm giảng viên, sinh viên của trường có mặt ở tại địa phương trên địa bàn tỉnh, về vùng sâu, vùng xa hỗ trợ lực lượng y tế bóc tách F0; giúp đỡ ngành y tế các địa phương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ, nhập liệu, quản lý dữ liệu ca bệnh, xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ tại các khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khi dịch bệnh tại thành phố Buôn Ma thuột “nóng”, trường tiếp tục đưa hơn 100 sinh viên, giảng viên đến hỗ trợ phường xã lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng cho người dân, góp phần giảm gánh nặng cho y tế, cùng cả nước sớm kiểm soát được dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.