Trúc Mai 'Làng trong phố': ‘Bạn diễn không dám lấy vợ khi xem cảnh đánh ghen của tôi’

TPO - Diễn viên Trúc Mai cho biết cô vui khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả với vai Dung trong phim “Làng trong phố”. Tuy nhiên, Trúc Mai nhấn mạnh cô không cổ xúy cho việc giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

Trúc Mai (tên thật Đào Thanh Mai), là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ những năm 2005-2009. Cô được biết đến qua một số bộ phim như Người đàn bà thứ hai, Đi qua bóng tối, Những đứa con biệt động Sài Gòn… Tuy nhiên khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Mai lại bất ngờ vắng bóng.

Trúc Mai chia sẻ biến cố gia đình khiến cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cho người thân. Sau đó, cô lập gia đình và sinh con nên sự nghiệp diễn xuất bị gián đoạn đến 9 năm.

Tháng 5/2020, Trúc Mai quay trở lại Nhà hát Công an Nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Đồng thời cô tái xuất với vai "tiểu tam" trong phim Hãy nói lời yêu.

Những ngày vừa qua, nhân vật Dung - cô vợ ghê gớm, nanh nọc trong phim Làng trong phố của Trúc Mai gây nhiều bàn tán. Đặc biệt những phân cảnh Dung ra tay "trị" tiểu tam trơ trẽn, cố đeo bám chồng mình thu hút nhiều bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Trúc Mai 'Làng trong phố': ‘Bạn diễn không dám lấy vợ khi xem cảnh đánh ghen của tôi’ ảnh 1Trúc Mai 'Làng trong phố': ‘Bạn diễn không dám lấy vợ khi xem cảnh đánh ghen của tôi’ ảnh 2

- Sau thời gian ngắn tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, trở lại với hai vai diễn trong phim “Làng trong phố” và “Món quà của cha”, cảm xúc của chị như thế nào?

- Đây là khoảng thời gian khá bận rộn với cá nhân tôi. Tôi vừa tập trung cho công việc ở Nhà hát với các sự kiện lớn của lực lượng Công an Nhân dân, lại nhận lời tham gia 2 phim của VFC, vai cô Giáo Nguyệt trong phim Món quà của cha - đạo diễn Vũ Minh Trí và vai Dung trong phim Làng trong phố của đạo diễn Mai Hiền.

Vai diễn trong 2 bộ phim đều nhỏ nhưng cũng để lại những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Nhất là vai cô vợ tổng tài ghê gớm, nanh nọc ở Làng trong phố đã nhận được nhiều phản hồi thú vị từ người xem. Bản thân tôi cũng hạnh phúc với sự trở lại màn ảnh lần này.

- Nói về vai diễn ở bộ phim “Làng trong phố”, một bà vợ đanh đá, sắc sảo có phải là màu sắc hoàn toàn khác của Trúc Mai?

- Quan điểm làm nghề của tôi đó là luôn muốn được hóa thân vào tất cả dạng vai để làm phong phú, đa dạng màu sắc diễn xuất của bản thân. Mỗi khi nhận vai diễn nào dù ngắn hay dài tôi cũng muốn thể hiện nó thật ấn tượng.

Tại sân khấu kịch, tôi thường đảm nhận vai chính diện nên khi tham gia phim truyền hình tôi thích được biến hoá nhiều dạng vai diễn. Đặc biệt là những vai cá tính, sắc sảo.

Sau khi phim phát sóng, tôi có đọc bình luận của khán giả. Phần lớn ý kiến đồng tình và hả hê từ phái nữ. Tôi vui vì phim trước tôi bị ghét bao nhiêu thì phim này được hội chị em khen bấy nhiêu. Nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi không cổ xúy cho việc giải quyết vấn đề bằng bạo lực như nhân vật Dung trong phim.

Trước đây, tôi vào vai tiểu tam ở phim Hãy nói lời yêu và hiện tại ở tình thế ngược lại là chính thất có chồng ngoại tình. Tuy nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, tôi lấy cảm xúc từ chính nội dung kịch bản chứ không “vay mượn” từ phim trước.

Trúc Mai 'Làng trong phố': ‘Bạn diễn không dám lấy vợ khi xem cảnh đánh ghen của tôi’ ảnh 3Trúc Mai 'Làng trong phố': ‘Bạn diễn không dám lấy vợ khi xem cảnh đánh ghen của tôi’ ảnh 4

- Chị có thể chia kỷ niệm vui ở phim trường?

- Chứng kiến những cảnh đánh ghen của tôi ở phim trường, diễn viên Sơn Tùng - người đóng vai chồng Dung - chắp tay vái lậy: “Mai ơi, xem xong, anh sợ không muốn lấy vợ nữa”.

Chính tôi cũng sợ Dung. Ngoài đời, bạn bè nói tôi hài hước, dễ chịu. Thế nên tôi phải giải thích ngay: “Em hiền mà. Dịu dàng là bản năng còn ghê gớm em phải diễn”.

- Về vai cô giáo thanh nhạc của Thảo trong phim “Món quà của cha” thì sao?

- Theo kịch bản gốc, Nguyệt là cô giáo rất ghê gớm và có hành động, việc làm không tốt với sinh viên, nhưng ra trường quay đạo diễn Vũ Minh Trí đã sửa và thay đổi. Chính vì thế, khán giả sẽ thấy hình ảnh khác của cô giáo Nguyệt, không quá tiêu cực.

- Hai bộ phim phát sóng cùng thời điểm có khiến chị gặp khó khăn trong việc diễn xuất vì hai nhân vật là màu sắc khác nhau?

- Ngược lại, tôi thích thú với việc được làm nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau như thế. Và khi đã thích thì không có gì là khó khăn cả.

Mỗi diễn viên sẽ có quan điểm riêng và cá nhân tôi không muốn đóng khung vào bất cứ một kiểu nhân vật nào. Tôi muốn thử sức với tất cả vai diễn để xem khả năng của mình đến đâu.

- Vừa chăm con nhỏ vừa trở lại trường quay, thêm công việc ở nhà hát, chị có bị áp lực hay stress vì quá bận rộn?

- Tôi biết cân bằng cuộc sống, biết được với mình đâu là điều quan trọng, nên tùy mỗi thời điểm tôi sẽ lựa chọn đặt công việc ưu tiên trước hoặc sau cuộc sống của mình.

Điều quan trọng hơn nữa, tôi luôn coi gia đình là số một. Mọi ưu tiên của tôi là gia đình. Ngoài vai trò là phụ nữ trong gia đình, tôi cũng rất bận rộn với công việc của Nhà hát Công an Nhân dân.

Tin liên quan