Trọng tài đưa Real Madrid vào bán kết Champions League?

Real thắng trong tranh cãi khi được hưởng quả penalty ở phút bù giờ.
Real thắng trong tranh cãi khi được hưởng quả penalty ở phút bù giờ.
TP - Quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp Real Madrid loại Juventus để giành vé vào bán kết, tiếp tục con đường bảo vệ danh hiệu Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, Juventus thua trắng Real Madrid 0-3 ngay tại Turin. Cách biệt quá lớn này khiến nhiều người cho rằng, “Lão phu nhân” không có cơ hội lội ngược dòng khi tới làm khách tại Bernabeu ở trận lượt về rạng sáng qua. Thế nhưng, Buffon và các đồng đội không từ bỏ hy vọng. Và thực tế, họ có một trận đấu quả cảm. 2/3 thời gian của hai hiệp thi đấu chính thức, Juventus dẫn trước Real 3-0 nhờ cú đúp của Mario Mandzukic và một pha làm bàn của Blaise Matuidi. Tỷ số này được giữ nguyên đến cuối trận và khi người hâm mộ nghĩ tới kịch bản hiệp phụ thì bất ngờ lại xảy ra.

Phút bù giờ nghiệt ngã

Một lần nữa, số phận lại ngoảnh mặt với Juventus - đội bóng đã thua 2 trận chung kết trong 3 năm trước. Đúng vào phút bù giờ thứ 3, trọng tài Michael Oliver đã cho Real Madrid hưởng quả phạt đền khi nhận định hậu vệ Benatia của Juventus phạm lỗi với Varquez trong vòng cấm địa. Oan nghiệt hơn, thủ môn Gianluigi Buffon phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do tranh cãi với vị vua áo đen. 

Giữa bầu không khí đang sôi sùng sục trên sân bóng, trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo lạnh lùng dứt điểm, hạ thủ môn dự bị Wojciech Szczesny, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Real. Với kết quả này, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã vượt qua Juventus với tỉ số chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận và đoạt vé vào bán kết Champions League. Đây là mùa thứ 8 liên tiếp, Kền kền trắng hiện diện ở vòng bốn đội mạnh nhất, qua đó tiếp tục con đường bảo vệ danh hiệu Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Với riêng cá nhân Ronaldo, anh xứng đáng với danh hiệu “Mr. Champions League”. Siêu sao người Bồ luôn biết cách toả sáng đúng lúc giúp đội nhà thoát hiểm tại đấu trường châu lục ở những mùa bóng gần đây. Đáng nói, pha lập công trước Juventus giúp CR7 tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League 2017-2018 với 15 lần lập công.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã có 11 trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League (16 bàn). Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, cũng chưa có cầu thủ nào làm được điều tương tự. Trong 7 lần chạm trán với Juventus, siêu sao 33 tuổi đã ghi tới 10 bàn. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới 1 đối thủ ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Ở chiều ngược lại, thủ quân Buffon của Juventus tiếp tục vô duyên với giải đấu này sau hơn 20 năm sự nghiệp. “Người cận vệ già” đã giành 7 danh hiệu Scudetto với Juventus, lên đỉnh vinh quang với chiếc cup vàng thế giới thứ 4 cùng Azzurri, thế nhưng các danh hiệu cao quý nhất châu Âu đều chối bỏ anh. Ba trận chung kết, hai lần tại Champions League 2003 và 2015 và lần còn lại tại Euro 2012, Gigi ca mãi bài ca dang dở. Giờ đây, trong trận đấu Champions League cuối cùng, Buffon vào sân với tràng pháo cổ vũ nồng nhiệt, nhưng lại rời sân đau đớn với chiếc thẻ đỏ. Khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ còn được người ta nhắc mãi về sau.

Real được trọng tài bảo kê?

Quả penalty oan nghiệt ở phút bù giờ đã khiến Juventus bị Real đá bay khỏi Champions League một cách cay đắng. Do ức chế, các cầu thủ Juventus đã phản ứng mạnh khi đi vào đường hầm sân Bernabeu. Theo giới truyền thông, các cầu thủ giữa hai bên đã có một số va chạm, đấu khẩu kèm theo xô đẩy nhau. Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, từ HLV Max Allegri đến những cầu thủ như Buffon hay Chiellini đều lớn tiếng chỉ trích vị “vua áo đen” người Anh.

HLV Allegri gọi quả phạt đền mà vị vua áo đen dành cho Real “như một trò đùa”. Vốn nổi tiếng lịch thiệp, Buffon cũng không nén được sự tức giận. Thủ thành 40 tuổi cho rằng, trọng tài Oliver đã quá nặng tay khi thổi phạt trong tình huống là không rõ ràng, rằng ông “không có trái tim trong lồng ngực, thay vào đó là thùng rác”. Gay gắt hơn, trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini cáo buộc Real dùng tiền mua chuộc trọng tài, đồng thời gọi “đây là vụ ăn cắp chiến thắng lớn nhất mà tôi từng phải chịu trong sự nghiệp”.

Trong vô vàn ý kiến chỉ trích, cũng không ít người cho rằng, quả phạt đền của Real là xứng đáng. Cựu trọng tài Graham Poll, vị “vua áo đen” nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Anh, khẳng định trọng tài Michael Oliver quyết định hoàn toàn chính xác bởi xem xét kỹ lại tình huống thì Benatia đã có hành vi đẩy sau, đồng thời đá vào ngực Vazquez.

Cùng với Roma, Liverpool và Bayern, Real là một trong bốn cái tên góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, vòng 4 đội mạnh nhất chứng kiến đại diện đến từ 4 liên đoàn bóng đá. Lễ bốc thăm chia cặp đấu bán kết sẽ diễn ra vào chiều 13/4.

Theo Real thắng trong tranh cãi khi được hưởng quả penalty ở phút bù giờ.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.