Trắng tay trên sân nhà, Arsenal càng xa rời giấc mộng châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Trắng tay trên sân nhà, Arsenal càng xa rời giấc mộng châu Âu
TPO - Tại trận đấu sớm vòng 33 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Arsenal đã thất thủ 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà, qua đó càng xa rời mục tiêu lấy vé dự cúp châu Âu mùa sau qua cửa Ngoại hạng.

Chỉ phải gặp một Everton đang khủng hoảng nghiêm trọng với việc không thắng 6 trận gần nhất, trong đó thua 3, nhưng không vì thế mà Arsenal đẩy ca tốc độ ngay từ đầu. Có lẽ việc vắng 3 trụ cột là David Luiz, Aubameyang và Lacazette khiến Arsenal trở nên dè dặt.

Đó là thời cơ của Everton. Phút 29, Richarlison nhận bóng trong tư thế khá thoải mái, anh loại một hậu vệ Arsenal trước khi đứt điểm vào góc xa. Tuy nhiên thủ thành Leno vẫn kịp phản xạ đẩy bóng. Sau đó 10 phút, tới lượt Sigurdsson thử tài Leno. Lần này, thủ thành người Đức của Arsenal đã bó tay trước cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ người Iceland. Song xà ngang đã cứu thua cho Pháo thủ.

Sang hiệp 2, Arsenal lật ngược thế trận khi từ cảnh bị dồn ép, họ đã đẩy nhanh tốc độ tấn công, qua đó khiến đối thủ chỉ còn biết lui về phòng ngự. Sau giờ nghỉ, Arsenal dứt điểm 8, còn Everton chỉ là 1. Nhưng trớ trêu thay, Everton lại có bàn thắng, còn tất cả nỗ lực của Arsenal chỉ là con số 0.

Đó là tình huống ở phút 76, trong pha đón đường căng ngang của Richarlison, thủ môn Leno đã lúng túng để bóng lọt qua hai chân đi vào lưới. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía Everton giúp đội bóng này ngắt mạch 6 trận toàn hòa và thua, còn Arsenal giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 9, bị chính Everton bỏ xa tới 6 điểm và càng xa rời giấc mộng dự cúp châu Âu.

Thất bại này mang đến cho HLV Mikel Arteta sự thất vọng. Nhưng ông không trách tội đồ Bernd Leno. Sau trận ông đã nói: “Ryan đã có cơ hội ở trận gặp Fulham, và hôm nay đến lượt Leno. Anh ấy đã thể hiện tốt, đã nỗ lực trong trận đấu này. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. Tôi nghĩ Arsenal thua vì lý do khác, không phải vì Leno. Đáng ra chúng tôi đã phải làm tốt hơn, đã có thể kiểm soát trận đấu”.

MỚI - NÓNG