Trận chiến cuối cùng

Trận chiến cuối cùng
TP - Không phải hai cái tên được mong đợi nhất nhưng Bayern Munich và Chelsea đã có mặt tại trận chung kết Champions League được đánh giá là cân bằng nhất từ trước tới giờ. Đó là cuộc quyết đấu cuối cùng để xác định ông vua của bóng đá châu Âu mùa giải này. Ai sẽ đăng quang?

> Hùm xám mơ ngôi bá

Chelsea lại mang xe buýt đến chặn Hùm xám?
Chelsea lại mang xe buýt đến chặn Hùm xám?.

Trước trận chung kết ở Allianz Arena, tờ The Sun (Anh) đăng bài phỏng vấn Ruud Gullit. Cựu danh thủ Hà Lan từng là HLV kiêm cầu thủ tại Chelsea trong quãng thời gian 1996-98 bình luận rằng Sa hoàng Abramovich muốn Chelsea thua trước Bayern Munich để có cớ sa thải HLV tạm quyền Di Matteo và thay thế bằng một cái tên khác danh tiếng hơn.

Lịch sử nói Bayern
vô địch

Kể từ khi Champions League tổ chức theo cách thức mới vào năm 1992 có tới 11/18 lần các đội bóng nằm ở địa danh có chữ cái bắt đầu là M vô địch.

Cũng theo thống kê, hai đội bóng thành London từng lọt vào chung kết và đều thua (Arsenal năm 2006 và Chelsea năm 2008). Bayern Munich từng thua M.U năm 1999 ở trận chung kết nhưng sau đó hai năm lại vô địch khi đánh bại Valencia.

Hai năm trước, Bayern Munich từng thua Inter Milan và giờ đây theo “quy luật hai năm”, đến lượt họ sẽ đăng quang.

Lời phát biểu tào lao bí đao đó của Gullit nhanh chóng bị các fan The Blues phản ứng bởi hơn ai hết, ông chủ giàu có người Nga Abramovich khát khao danh hiệu Champions League sau một lần vuột mất nó cách đây 4 năm.

Với Abramovich, việc đầu tư vào Chelsea cũng chẳng khác gì những thú chơi xa xỉ như tậu du thuyền, sắm siêu biệt thự. Ông đã bỏ hơn một tỷ bảng vào đội bóng thành London trong gần 10 năm qua. The Blues nhờ sức mạnh từ tiền bạc đã giành được mọi danh hiệu: 4 FA Cup, 3 Premier League nhưng Champions League vẫn là thứ gì đó quá xa vời.

Trên thực tế, Chelsea tưởng chừng như có một mùa giải vứt đi khi cho tới tận tháng 3 họ vẫn ngụp lặn trong mớ bòng bong mang tên Villas Boas. Nhưng sự xuất hiện của Di Matteo đã mang đến điều thần kỳ, The Blues hồi sinh mạnh mẽ, đã đoạt được một FA Cup và giờ đây có mặt tại chung kết Champions League.

Những kẻ chết đi sống lại thường...sống rất dai. Nhận định đó có vẻ đúng trong trường hợp hiện tại của Chelsea khi đội bóng của Di Matteo tiến tới Munich với niềm hy vọng lớn lao, như màu xanh áo đấu họ đang mặc.

Hình ảnh 10 cầu thủ Chelsea kiên cường dùng xe bus chặn trước khung thành rồi đánh bại Barcelona bằng những đợt lên bóng siêu tốc cho thấy họ mạnh mẽ và đáng sợ như thế nào. “Như Mohamad Ali”, vẫn Ruud Gullit nhận xét về đội bóng cũ.

Chelsea khi nào cũng tỏ ra thất thế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc họ có thể tung ra đòn đánh quyết định hạ gục đối phương như chiến thuật săn mồi mà huyền thoại Mohamad Ali vẫn thể hiện trên sàn đấu quyền Anh.

Dường như Chelsea sẽ tiếp tục chọn phương án đó khi phải hành quân tới hang hùm Allianz Arena nơi Hùm xám Bayern Munich đang mài những nanh vuốt sắc nhọn để đợi chờ họ. Đội bóng nước Đức hội đủ cả thiên thời, địa lợi và cũng chỉ còn trận chung kết Champions League để nỗ lực hòng cứu vớt một mùa giải bết bát.

Bayern Munich cần phải tỏ rõ sự khát khao chiến thắng của cả một thế hệ cầu thủ vốn bị chế giễu là những kẻ chuyên về nhì. Tốc độ của Robben, Ribery cùng khả năng săn bàn của Gomez hay những pha leo biên thần tốc của Lahm được nhận biết là những điểm mạnh của đội chủ sân Allianz Arena. Hùm xám sẽ tấn công và tấn công mãnh liệt hòng buộc Chelsea quỵ ngã trong chiến trận mà họ có nhiều điểm tựa từ lịch sử.

Nhưng trong một trận đấu như chung kết Champions League, mọi chuyện đều có thể xảy ra đôi khi chỉ trong tích tắc để quyết định kết quả chung cuộc. Hẳn là Bayern Munich có những bài học quý giá về việc này khi từng thất bại chỉ trong 2 phút cuối trước M.U ở trận chung kết năm 1999. Chelsea cũng không phải không từng cay đắng khi Terry có pha trượt chân trong một chiều mưa ở Moscow (Nga) năm khiến họ mất chức vô địch vào tay M.U.

Nhưng lần này, Terry đã không có mặt. Còn Chelsea sẵn sàng làm nên bất ngờ...

Đội hình dự kiến
Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Boateng, Tymoshchuk, Lahm; Schweinsteiger, Kroos; Robben, Mueller, Ribery; Gomez.
Chelsea: Cech; Bosingwa, Cahill, Luiz, Cole; Essien, Lampard, Mikel; Mata, Drogba, Torres
Dự đoán: 1-1 (Chelsea thắng trên chấm 11m)

Hậu duệ bạch tuộc Paul dự đoán Chelsea thắng

Chú lạc đà không bướu Nicholas, được coi là hậu duệ của bạch tuộc tiên tri nổi tiếng Paul, vừa lên tiếng dự đoán Chelsea sẽ đánh bại Bayern Munich để đoạt Champions League. Cách để Nicholas đưa ra sự lựa chọn như truyền thống vẫn là treo áo đấu của hai đội. Theo ông chủ của chú lạc đà, Linda Johson, 64 tuổi thì Nicholas thậm chí còn có chỉ số IQ cao hơn cả bạch tuộc Paul.

Trước đó, Nicholas đã dự đoán chính xác rằng The Blues sẽ đánh bại Liverpool trong trận chung kết FA Cup. Tờ Mirror cho hay, ngay sau khi chú lạc đà này đưa ra dự đoán, lượng tiền đổ về cửa Chelsea vô địch Champions League ở các hãng cá cược
tăng vọt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.