Tình đồng hương trên quê hương Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình

0:00 / 0:00
0:00
Sáng ngày 24/10, PGS.TS.BS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh Viện K Hà Nội thay mặt doanh nhân Ngô Quốc Cường - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Apollo Silicone trao tặng xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện Lương Tài (Bắc Ninh).    

Đây là món quà có giá trị ý nghĩa và thiết thực đối với công tác cấp cứu, phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là khi tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn còn đang diễn tiến.

Tình đồng hương trên quê hương Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình ảnh 1

PGS.TS.BS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh Viện K Hà Nội thay mặt doanh nhân Ngô Quốc Cường - trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện Lương Tài

Là một người con sinh ra và trưởng thành tại một miền quê nghèo của vùng đất “quê hương quan họ”, ông Ngô Quốc Cường luôn đau đáu nỗi lo mỗi khi nơi chôn nhau cắt rốn, nơi cất giữ toàn bộ kỷ niệm tuổi thơ gặp phải tai ương.

Bắt đầu từ những dòng cảm xúc nặng trĩu lòng trên trang cá nhân từ những ngày tháng 5/2021 của vị thủ lĩnh Apollo Silicone, sự trăn trở, nỗi đau và tấm lòng của ông khi nghĩ về tâm dịch Bắc Ninh, nơi những người đồng hương của ông đang ngày đêm chống chọi với hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, càng được khắc họa rõ nét.

“Thương lắm những cánh đồng vắng người gặt hái,những nhà máy đóng cửa nằm im lìm chờ công nhân trở về,… Thương lắm đội ngũ y bác sĩ và cán bộ địa phương đang căng mình chống dịch trong hoàn cảnh thiếu thốn phương tiện và vật tư y tế… Thương lắm cảnh sẻ áo nhường cơm giữa hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy đau!” - ông Cường gần như vỡ òa trước những cảm xúc buồn thương cho quê hương Kinh Bắc.

Tình đồng hương trên quê hương Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình ảnh 2

Doanh nhân Ngô Quốc Cường tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà

Đầu tháng 6/2021, Apollo Silicone đã chung tay ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 2 tỷ 160 triệu đồng thông qua những hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ quỹ Vaccine Covid-19 cho tỉnh Bắc Ninh, mua dụng cụ xét nghiệm và trang phục bảo hộ cần thiết, cung cấp gạo, lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho những người tại khu vực cách ly, đặc biệt là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn vì chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ đang là vấn đề lớn phải đối mặt.

Cũng trong tháng 6, Apollo Silicone đã chung tay đóng góp, ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Sài Gòn trong đợt bùng dịch lần thứ 4 vừa qua.

Tháng 7/2021, Apollo Silicone thành lập Đội xe cứu thương tình nguyện với các tài xế nghiệp dư là các nam thanh niên thuộc khối văn phòng của công ty. Đội xe đã dũng cảm đi vào tâm dịch để hỗ trợ đội ngũ y tế trong hành trình 60 ngày. Sau khi chống dịch trở về, Apollo Silicone đã tặng lại các xe cứu thương cho các bệnh viện khu vực Thủ Đức gồm Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt, Thủ Đức, Trung tâm Y tế Thủ Đức và nay là trạm cuối của chuyến hành trình - Trung tâm Y tế huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Tình đồng hương trên quê hương Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình ảnh 3

Đội gồm 5 xe cứu thương tình nguyện đã cấp cứu kịp thời 2489 ca F0 trong suốt 60 ngày trong đợt bùng dịch lần thứ 4 vừa qua tại TP. HCM

Bên cạnh việc tặng xe, Apollo Silicone còn ủng hộ 100 triệu đồng và cá nhân Giám đốc bệnh viên K Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Lương Tài nhằm góp phần hỗ trợ địa phương chống dịch ở giai đoạn thích ứng mới.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, hàng hàng doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động, báo lỗ, phá sản. Tồn tại ở giai đoạn này đã là rất khó khăn, nhưng với tôn chỉ hoạt động thiên về cái tâm của người làm kinh doanh, với tâm niệm “Cho đi là còn mãi” cùng triết lý "lấy chân tình đáp lại ân tình" xuyên suốt gần 20 năm hoạt động, Apollo Silicone vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh, cố gắng cân đối các nguồn lực để có thể trọn vẹn cống hiến và làm tròn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tình đồng hương trên quê hương Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình ảnh 4

Xe cứu thương thuộc Đội tình nguyện xe cứu thương Apollo Silicone tham gia chống dịch được trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Lương Tài để tiếp nối các nghĩa cử thương yêu

Hơn hết thảy là tấm lòng của người con Kinh Bắc sâu nặng nghĩa tình luôn hướng về quê hương, về đồng bào của doanh nhân Ngô Quốc Cường. Phải nặng lòng đến như thế nào mới không nguôi trăn trở trong một buổi chiều yên bình? Phải yêu thương đến nhường nào mới luôn tiên phong và không ngừng tiếp sức cho tâm dịch thông qua các nghĩa cử cao đẹp?

Hẹn một mai khi cánh đồng rực rỡ, câu hát quan họ Bắc Ninh nồng nàn, vướng vấn, quê hương của những người con xa xứ sớm ngày bình ổn, để một buổi chiều cuối tuần tâm tư thôi ngổn ngang bên tách trà thơm!

MỚI - NÓNG