Tiểu sử đen tối của 'sát nhân máu lạnh' giết ba người ở Thái Bình

Tiểu sử đen tối của 'sát nhân máu lạnh' giết ba người ở Thái Bình
TPO – Là con một sĩ quan quân đội đã về hưu nhưng Lê Thanh Đại từng phải chịu án 10 năm tù và có hai tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

> Thái Bình chấn động vụ cha mẹ và con gái bị sát hại

Sát thủ máu lạnh Lê Thanh Đại
Sát thủ máu lạnh Lê Thanh Đại.

Theo những người hàng xóm, gia đình Đại có ba anh chị em trong đó Đại là con thứ hai. Bố Đại là một sĩ quan quân đội, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nay đã nghỉ hưu. Sau khi nhận được tin con mình lại dính vào vòng lao lý, người cha già gần như suy sụp và từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Đại từng theo học Đại học Dân lập Hải Phòng đến năm thứ hai thì đi tù vì trộm cắp tiền của thầy giáo. Ra tù, Đại xách ba lô lên Hà Nội lập nghiệp, quen biết và kết hôn với chị Hoàng T.T. (SN 1983, quê ở Đô Lương, Nghệ An). Ngay khi vợ đang mang thai, Đại lại chịu án 10 năm tù vì tội trộm cắp xe máy.

Năm 2004, vợ Đại sinh con trai thì với tháng 8-2012 nam thanh niên này mới ra tù. Không chịu nổi lối sống lẫn tính cách của chồng, chị T. đã đệ đơn li dị lên tòa. Khoảng một tháng nay, chị T. dắt con lên Hà Nội thuê trọ, kiếm việc làm thêm để đoạn tuyệt với người chồng, người cha tội lỗi.

Trước ngày 20-11 vừa qua, thông qua một số bạn tù cũ ở Trại giam Ninh Khánh, Đại quen biết chị Minh Ánh, là giáo viên dạy nhạc họa một trường THCS tại Kiến Xương, Thái Bình. Chị này đã có một đời chồng và có hai con trai, cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ 5 tuổi.

Thời gian này, Đại sống như vợ chồng với chị Minh Ánh tại một phòng trọ ở phường Phú Khánh, TP Thái Bình. Sau một vài lần về nhà người yêu chơi, Đại nảy sinh ý mưu đồ cướp tài sản.

Ngày 22-12, chị Minh Ánh đưa Đại về nhà bố mẹ mình chơi và ăn tối. Sau đó cả hai lên phòng ở tầng hai nói chuyện riêng. Tại đây, Đại dùng chân giường bằng gỗ giết chết chị Minh Ánh rồi giết luôn cả bố mẹ của bạn gái, cướp tài sản và bỏ trốn.

Nhận tin báo, xác định đây là vụ án mạng giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban chuyên án huy động các đơn vị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Thái Bình, Phòng Kỹ thuật hình sự... do Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1h ngày 24-12, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Thanh Đại tại nhà nghỉ Hưng Thuyết ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Thu giữ một xe máy Wave Honda, một máy tính xách tay, một điện thoại di động.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "giết người, cướp tài sản", đang hoàn thiện thủ tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Đại để điều tra, xử lý trước pháp luật.

Chiều 24-12, đám tang của gia đình ông N.A.T (71 tuổi, Đại tá Quân đội); vợ là bà Đ.T.C (63 tuổi) và con gái là chị Minh Ánh (32 tuổi, giáo viên một Trường THCS) đã được họ hàng đứng ra tổ chức. Đông đảo người thân, hàng xóm đã đến chia buồn với người xấu số.

Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Phượng, em gái bà Đ.T.C nghẹn ngào: “Khoảng 20h45 ngày 23-12, cả gia đình tôi đang ngồi xem tivi thì nhận được tin dữ. Hốt hoảng chạy ra, tôi như chết điếng khi nhìn thấy thảm cảnh anh trai cùng vợ và cô cháu gái của tôi đã chết với vô số những vết thương”.

Cũng theo bà Phượng, ông N.A.T đã bị bệnh nhiều năm nay, rất khó khăn trong việc đi lại. Hai vợ chồng ông N.A.T cũng chỉ làm nông nghiệp bình thường, cuộc sống hết sức khó khăn. Trong cuộc sống ở tổ dân phố, gia đình ông N.A.T hết sức hiền lành, hòa nhã với xóm làng nên được mọi người yêu quý.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.