'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa

0:00 / 0:00
0:00
'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa
TPO - Cảnh Yến bỏ con gái giữa chợ để lên xe ô tô rời đi khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt. Một số người cho rằng, bi kịch của bé Hoa gần giống với Nam trong phim “Hương vị tình thân”.

“Thương ngày nắng về” là bộ phim nối sóng “11 tháng 5 ngày” trên kênh VTV3. Là một bộ phim chủ đề gia đình, “Thương ngày nắng về” được chờ đợi sẽ tạo cơn sốt như “Hương vị tình thân” và “Về nhà đi con”.

Tuy nhiên, mới chỉ lên sóng 2 tập, ‘Thương ngày nắng về” đã lấy nước mắt khán giả và nhận “cơn mưa” lời khen.

Theo đó, tập 2 bộ phim “Thương ngày nắng về” xoay quanh bi kịch của hai mẹ con Yến (Kim Oanh) và Hoa (Chu Diệp Anh). Ở tập 1, Yến đã phải chịu màn đánh ghen kinh hoàng khi mang thai và sinh con với người đã có gia đình. Cô nàng thậm chí phải bán máu để có tiền nuôi con. Thế nhưng, Yến bị đẩy vào đường cùng vì món nợ của mẹ ruột và người anh trai nghiện ngập, cờ bạc.

Hai người bắt cóc Hoa để ép Yến “bán thân” cho kẻ xa lạ và theo họ vào Sài Gòn. Để đảm bảo an toàn cho con gái và cứu mẹ, anh trai trước sự uy hiếp của xã hội đen, Yến buộc phải bỏ con lại để rời đi.

Yến dẫn Hoa tới quán chợ và gửi con cho bà Nga bán bún riêu vì cho rằng người đàn bà này lương thiện, tốt bụng. Được mẹ cho ăn phở và mua tặng một chiếc vòng đeo tay bằng bạc, Hoa ngây ngô hỏi: “Mẹ sẽ bỏ con đi à?”. Câu nói của cô bé chạm tới trái tim của khán giả.

'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa ảnh 1
'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa ảnh 2
'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa ảnh 3
'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tập 2 đã khiến khán giả khóc như mưa ảnh 4

Cảnh bé Hoa chạy theo mẹ trong mưa gây xúc động mạnh.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi theo dõi cảnh Hoa chạy theo ô tô chở mẹ đi dưới trời mưa tầm tã. “Hôm nay, mình xem tập 2 vừa xong. Đến mình là con trai còn khóc 1 đoạn dài, thương bé Hoa thật sự, nhưng mà Yến đã vì mẹ và anh trai bỏ lại đứa con gái. Nghe câu: "Mẹ cho con ăn phở rồi mẹ sẽ bỏ con đi à” mà không kìm được nước mắt. Cũng từ sau trở đi có lẽ bà Nga là niềm vui sống của Hoa, người mẹ thứ 2 không sinh ra Hoa nhưng Hoa yêu thương nhiều nhất”; “Thương hoàn cảnh người mẹ và tội nghiệp bé Hoa. Tập phim cảm xúc và lấy nước mắt khán giả”; “Phim mới vào tập 2 mà hay quá, khóc thương 2 mẹ con quá”; “Nhà biên kịch dồn hết cái bi thương, khổ ải vào một người mẹ trẻ, xem mà thương quá”; “Sau bộ phim “Hương vị tình thân” lúc Nam còn nhỏ thì giờ đến phim này, cảnh chia li mẹ con khóc ướt gối”; “Đã lâu rồi mới được xem bộ phim mà mình thấy hay từ tập đầu tiên. Tập thứ 2 thương hai mẹ con cháu Hoa quá, lúc cháu chạy theo mẹ thấy xót xa”; “Phim hay và lôi cuốn ngay từ những tập đầu tiên. Các diễn viên quá xuất sắc, khiến người xem như bị bóp nghẹt tim vậy”… là một số bình luận của người hâm mộ “Thương ngày nắng về”.

“Thương ngày nắng về” xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý) sống cùng cậu em trai và ba cô con gái. Vân Khánh (Lan Phương), con gái lớn đã có gia đình riêng nhưng luôn gặp vấn đề trong cuộc sống với Đức (Hồng Đăng), người chồng “mãi chưa chịu lớn” và bà mẹ chồng khó tính. Vân Trang (Minh Huyền), cô con gái thứ hai, là người thương bà Nga nhất, nhưng cô lại là con gái nuôi của bà (hồi nhỏ tên là Hoa). Vân Vân (Nguyễn Ngọc Huyền), cô con gái út, khát khao trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh bất chấp việc bà Nga liên tục ngăn cản. Bước vào độ tuổi 60, bà Nga vẫn là lao động chính, tâm trí chưa hề an ổn khi ba cô con gái của bà, dẫu đã lớn khôn nhưng luôn đầy những khúc mắc trong cuộc sống. Dù lắm điều, cằn nhằn, nóng nẩy, nhưng bà Nga, với đức hi sinh và tình yêu thương vô hạn luôn là một điểm tựa vững vàng cho em trai và những cô con gái của mình.

MỚI - NÓNG