Thuê bạn trai về quê ăn Tết

Người ta có đôi còn mình đơn lẻ... (ảnh chỉ có tính chất minh họa) Ảnh: Xuân Phú
Người ta có đôi còn mình đơn lẻ... (ảnh chỉ có tính chất minh họa) Ảnh: Xuân Phú
TP - Tôi gần 30 tuổi, xinh đẹp, thông minh, công việc ổn định ở thủ đô, nhưng vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Tết này tôi quyết xoá bỏ rào cản tâm lý để thuê một chàng trai về quê ra mắt gia đình.

>> Dịch vụ cho thuê người yêu: “điên rồ” nhưng đắt khách

Người ta có đôi còn mình đơn lẻ... (ảnh chỉ có tính chất minh họa) Ảnh: Xuân Phú
Người ta có đôi còn mình đơn lẻ... (ảnh chỉ có tính chất minh họa). Ảnh: Xuân Phú.

Lang thang trên mạng internet, tôi nhanh chóng tìm được 2 địa chỉ khá nổi tiếng là nguoidongthe.vn của Cty CP VinaEscort và Cty Vinamost có trụ sở cả ở Hà Nội và TPHCM. Tết này như tết trước tôi vẫn chưa có bến đậu nên đành trở về với mẹ cha ở quê nhà Hà Tĩnh cách Hà Nội 350 km. Kết nối điện thoại với Cty CP VinaEscort, anh nhân viên tên T. ngọt ngào tiếp chuyện.

Tôi ngượng ngập bày tỏ gia cảnh và nguyện vọng, T. đáp: “Bên anh có cả nam lẫn nữ phục vụ đủ mọi giới”. Được lời như cởi tấm lòng, tôi đề cập ngay đến chuyện thủ tục, anh T. nói: Em nói rõ lịch trình đi lại thế nào? Nhà có xa không? Độ khó của người đóng thế? Đặc điểm gia đình em thế nào để bọn anh biết để đưa ra mức giá và tìm người diễn phù hợp.

Sau đó T. hướng dẫn tôi truy cập website nguoidongthe.vn để thoả sức lựa chọn qua ảnh một chàng trai đáng yêu nhất. “Ứng viên người Hà Nội mã số HP006, HP 001 cực kỳ đẹp trai, thông minh, body chuẩn, giao tiếp tự tin, miễn chê luôn”, T. làm tôi ngây ngất.

Khi biết tôi đã xấp xỉ đầu ba, quê xa, riêng việc đi lại mất hai ngày cộng với một ngày ở quê là ba, anh T. đề nghị mức giá 2 triệu đồng/ ngày, mọi chi phí đi lại, ăn ở trong chuyến đi bên thuê phải chịu. Phụ nữ chưa có bạn trai như tôi vốn kẹt nên tôi chê đắt. Anh T. thuyết phục: “Em ơi, đắt xắt ra miếng. Nếu em tìm bạn trai hẹn hò ở Hà Nội giá trả theo giờ là 200 nghìn đồng/ giờ, còn với các ứng viên nữ, cao cỡ 1,7m thì 500 nghìn đồng/ giờ”.

Những lời sau đây của anh T. khiến tôi không thể từ chối: “Bên bọn anh toàn người mẫu, PG cao cỡ 1,7m trở lên, tuổi từ 18 đến 27 đảm bảo trẻ trung, đẹp trai, lịch sự. Đa phần họ được đào tạo chuyên nghiệp nên em muốn người yêu nhập vai nào cũng được”.

Thấy tôi vẫn băn khoăn anh T. trấn an: “Em cứ yên tâm, ứng viên của anh sẽ có cách ăn mặc phù hợp. Nếu em muốn người yêu là kỹ sư tin học, người của anh sẽ mặc vest, đeo kính kiểu tri thức. Nếu em cần một nghệ sỹ, bên anh sẽ tìm ứng viên có phong cách kiểu của nghệ sỹ... Còn nếu dạng bình dân cũng có nhưng chỉ đưa đón bình thường thôi không vào vai đóng thế được”.

Trụ sở Cty VinaEscort nằm trên đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy (Hà Nội). T. cho biết, dịp Tết nhu cầu thuê người yêu về ra mắt gia đình tăng vọt. Số ứng viên tham gia làm người đóng thế của Cty dịp này cũng tăng nên Cty cũng chưa lo cháy hàng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa Ảnh: Xuân Phú
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Xuân Phú.

Cấm chuyện ấy

Khi tôi đang xem mặt “bạn trai tương lai” trên mạng, anh T.dặn: “Em không được khó tính quá nhé”. Trên trang nguoidongthe.vn, Cty đăng hình, mã số của người đóng thế hầu hết đều khiến tôi hài lòng về mặt hình thức. Khách xem mặt xong, nếu thích Cty sẽ thỏa thuận giá và giới thiệu cho hai người gặp gỡ, tập diễn trong các vai khó.

Khi tôi tỏ ra băn khoăn, lo ngại dọc đường đi có gì rủi ro, T. khẳng định Cty sẽ gọi điện kiểm tra, giám sát liên tục, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Như để tăng độ uy tín, anh T. căn dặn: Hai người chỉ được cầm tay, không được ôm hôn và làm chuyện ấy nhé. “Hợp đồng quy định rõ, em đừng thấy người ta đẹp trai quá mà lao vào ôm như người của mình đấy nhé. Còn nếu yêu nhau, có tình cảm với nhau thì lại là chuyện ngoài hợp đồng”.

Nở rộ tin rao vặt thuê người yêu

Thời gian gần đây, thông tin tìm bạn trai đi chơi Tết hay cho thuê bạn trai xuất hiện nhiều trên các diễn đàn như tinhyeutraiviet.com, hihihehe.com, listvn.com, zing.vn... Tại diễn đàn hihihehe.com, bạn trai có nick name boy_cu_chuoi12890 rao tin sẵn lòng đưa đón bạn gái đi chơi với phí 50.000 đồng/giờ. Bạn này quảng cáo có ngoại hình cao, trắng, đẹp trai và nhấn mạnh thêm có phương tiện đi lại hạng sang.

Nick name trajdep8x còn mở chủ đề cho thuê bạn trai: “Cần một người chia sẻ, dạo Sài Gòn. Cần một người ra mắt bạn bè, chở đi ngang qua mặt người yêu cũ cho bõ ghét... Liên lạc với mình nhé, nếu bạn cần một người như vậy”. Cậu giới thiệu đầy đủ thông tin 24 tuổi, cao 1,73m nặng 63kg, đẹp trai, có học thức, đi xe tay ga, vui tính, hiền lành. Tuy nhiên, trajdep8x có ràng buộc: Bên thuê không được nhõng nhẽo đòi đi shopping, bên cho thuê không được động chạm vào bên thuê và ngược lại...

Sau khi đăng tải thông tin, topic cho thuê bạn trai nhận được nhiều phản hồi của các bạn gái, có bạn tỏ ra ngạc nhiên với dịch vụ mới tự quảng cáo cho thuê bản thân này. Nickname Rin_peham viết: “Có dịch vụ cho thuê này nữa à?”.

Cũng tại diễn đàn này, nhiều bạn trai đăng tin tìm bạn gái như nickname ricky viết cần một người thật lòng trong tình yêu và quen lâu dài nếu bạn gái nào muốn làm quen thì nhắn tin theo số điện thoại 0983074...

Các ứng viên trên một trang web cho thuê người yêu
Các ứng viên trên một trang web cho thuê người yêu.

Sợ về quê vì không có người yêu

Hiện có nhiều bạn nữ xấp xỉ tuổi băm ở đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM chịu nhiều sức ép từ gia đình về chuyện chồng con đang cần tới dịch vụ cho thuê người yêu dịp Tết. Quê Hòa Bình, bước sang tuổi 28 nhưng Trần Thanh Hương (nhân viên một Cty nước ngoài tại Hà Nội) vẫn chưa tìm được bạn trai về ra mắt gia đình mặc dù bố mẹ Hương ngày ngày nhắc nhở, lo lắng con ế chồng.

"Nhu cầu thuê người đóng thế để làm người yêu tạm thời có rất nhiều trong bạn trẻ, xu hướng đi thuê người yêu ngày càng tăng. Cũng có nhiều bạn nữ dù có nhu cầu thuê bạn trai, nhưng do chưa vượt qua được rào cản tâm lý nên không tiếp cận dịch vụ này. Những bạn gái tìm đến với Cty chúng tôi thường có cá tính mạnh" - Giám đốc Cty VinaEscort

Trước tối hậu thư của mẹ, phải có người yêu trong năm nay về ra mắt gia đình và lấy chồng ở tuổi 29, Hương buộc tìm đến Cty cho thuê người yêu với mong muốn có một giải pháp tình thế. “Mình sợ về quê vì không có người yêu, mọi người bàn ra tán vào, đi đâu cũng bị hỏi khi nào lấy chồng, mệt và ngại. Một năm nay mình tránh không về quê, đến Tết buộc phải về, nên tìm thuê người yêu giải quyết vấn đề tinh thần với gia đình”, Hương tâm sự.

Có không ít người thuộc giới tính thứ ba tìm đến dịch vụ này với mong muốn làm yên lòng phụ huynh. Chúng tôi được giới thiệu gặp Trung Hiếu tại quán bar trên đường Ngọc Khánh (Hà Nội). Hiếu ngoài 30 tuổi, thành đạt, nhưng giấu nhẹm giới tính thật của mình với gia đình.

Tết này, mẹ Hiếu ở TPHCM ra tối hậu thư: Phải đưa bạn gái về nhà cho mẹ chấm nếu không mẹ không thiết sống nữa. Hiếu đành ngậm ngùi ký hợp đồng với Cty cho thuê người yêu. Cầm điếu thuốc rít một hơi dài, Hiếu bình thản: “Cứ làm cho các cụ tạm yên lòng đã, tính sau”.

Hiện tượng lạ

Nữ chủ động đi thuê bạn trai nhiều là hiện tượng lạ trong giới trẻ năm nay. Anh Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc Cty cho thuê người yêu Vinamost, cho biết: Số lượng khách hàng đăng kí thuê bạn trai tăng đột biến, đặc biệt là khách hàng nữ ở TPHCM. Số hợp đồng tăng hơn 30% so với ngày thường. Cũng theo anh Thiện, khách hàng gọi điện đặt thuê từ nửa tháng đến một tháng trước Tết. Hiện ở Hà Nội và TPHCM Cty Vinamost có 300 ứng viên nam đáp ứng nhu cầu này.

Nói về hiện tượng đổi ngôi trong việc đi thuê người yêu của nhiều bạn nữ, anh Thiện cho rằng xã hội đã dần chấp nhận vấn đề này và các bạn gái đã mạnh dạn hơn. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG