Thua Tottenham, HLV Guardiola 'nhốt' học trò suốt 45 phút

HLV Guardiola rất thất vọng khi Man City thua Tottenham 0-2.
HLV Guardiola rất thất vọng khi Man City thua Tottenham 0-2.
TPO - Đấu muộn vòng 25 Premier League, Man City đã thúc thủ 0-2 trên sân của Tottenham. HLV Pep Guardiola tỏ ra vô cùng thất vọng về màn trình diễn của các học trò và quyết định “nhốt” họ suốt 45 phút trong phòng thay đồ. Ông cũng chẳng buồn tham dự buổi họp báo sau trận.

Đá muộn vòng 25 Premier League, Man City có chuyến làm khách tới sân của Tottenham. Sau hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0, bước sang phút 60 của hiệp 2, Man City đã chịu tổn thất lớn khi Olexandr Zinchenko nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ và phải rời sân. Trong thế thiếu người, đội khách đã ngay lập tức chịu bàn thua. Người ghi bàn cho Tottenham là Steven Bergwijn. Tới phút 71, Son Heung-min ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

Để thua 0-2 trước Tottenham, Man City gần như hết hy vọng đua tranh ngôi vô địch Premier League mùa này với Liverpool, khi khoảng cách giữa hai đội giờ là 22 điểm, trong khi giải chỉ còn 13 vòng đấu. Theo Daily Mail, HLV Pep Guardiola đã rất thất vọng về màn trình diễn của các học trò tại White Hart Lane và quyết định trừng phạt họ bằng cách “nhốt” tất cả trong phòng thay đồ suốt 45 phút. Ông thậm chí cũng không tham dự buổi họp báo sau trận.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ xuất hiện trước ống kính của Sky Sport và giải thích nhanh lý do vì sao cả đội lại ở trong phòng thay đồ lâu đến vậy.

"Tôi sẽ không bao giờ phê bình cầu thủ sau một trận đấu như thế này”, HLV Guardiola trả lời nhanh PV của Sky Sports.

"Sẽ là sai lầm nếu chê trách cầu thủ sau một trận đấu kịch tính như vậy. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội và không thủng lưới quá nhiều. Tôi đã nói chuyện với nhân viên và vợ mình trong suốt thời gian đó. Tôi không đời nào rời xa cầu thủ của mình dù có thua. Chúng tôi thất bại nên đã bàn về việc làm thế nào để đi tiếp. Còn nhiều tháng để thi đấu và cố gắng”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chốt lại.

MỚI - NÓNG