Thù dai, gã trai làng gây án mạng

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 4/9
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 4/9
TPO - Từ xích mích cỏn con, gã trai làng nung nấu ý định chém người trả thù. Nhiều tháng sau khi xảy ra mâu thuẫn, màn truy sát kinh hoàng xảy ra, rất may nạn nhân thoát chết.

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên tù chung thân Nguyễn Doãn Sơn (SN 1994, ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) và 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đăng Toán (hàng xóm của Sơn), cùng về hành vi giết người.

Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 7/3/2013, giữa Nguyễn Đăng Sơn (SN 1997) và Nguyễn Doãn Sơn, Toán xảy ra xô xát từ va chạm giao thông. Được mọi người can ngăn kịp thời, hai bên ra về.

Do vẫn còn bực tức chuyện cũ, Doãn Sơn và Toán rủ nhau xách dao đi trả thù. Tối 20/3/2013, Doãn Sơn cùng Toán mỗi người mang theo một kiếm tự chế đến nhà Đăng Sơn. Tại đây, Doãn Sơn hét vào cổng nhà: “Thằng ranh con, mày ra đây tao chém chết”, nhưng thấy gia đình Đăng Sơn gọi điện cho cảnh sát 113, hai gã thanh niên tháo chạy.

Sau nhiều tháng gây chiến bất thành, hai "cái đầu nóng” không chịu từ bỏ ý định chém người trả hận. Tối 5/11/2013, Doãn Sơn tiếp tục mang theo dao tông đến nhà Toán, dặn dò: “Mày chờ tao ở nhà, nhớ cầm điện thoại, khi nào tao chém thằng Sơn xong, tao gọi mày chở tao đi trốn”.

Đến 20h cùng ngày, bắt gặp Nguyễn Đăng Sơn đi ngang qua, Doãn Sơn nhảy bổ vào ra tay liên tiếp bằng những nhát chém chí mạng. Vừa chém, Doãn Sơn vừa hét lớn: “Đời tao không còn gì, tao cũng cho mày chết luôn”, mặc cho người thanh niên cùng làng van xin. Màn đâm chém chỉ dừng lại khi Đăng Sơn gục tại chỗ.

Trong phiên tòa ngày 4/9, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm khi cố tình tước đoạt mạng sống của người khác, do vậy cần xử lý nghiêm minh. Trong vụ án, mặc dù nạn nhân chưa chết, nhưng hoàn toàn có đủ cơ sở để kết luận hai bị cáo đã phạm phải tội danh Giết người.

MỚI - NÓNG