Thêm 2 trung vệ mắc virus lạ, tuyển Pháp méo mặt trước chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Virus lạc đà” tiếp tục tấn công tuyển Pháp khi bộ đôi trung vệ Raphael Varane và Ibrahima Konate đổ bệnh, không thể tập luyện chỉ 2 ngày trước trận chung kết World Cup 2022 với Argentina.
Thêm 2 trung vệ mắc virus lạ, tuyển Pháp méo mặt trước chung kết World Cup 2022 ảnh 1

Konate và Varane nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết với Argentina

Theo nguồn tin uy tín L’Equipe, Raphael Varane và Ibrahima Konate đã bỏ lỡ buổi tập của tuyển Pháp vào hôm qua vì bị ốm. Bộ đôi này được xác định nhiễm “virus lạc đà” - một dạng cúm có tên gọi chính thức là MERS-CoV xuất hiện từ năm 2012.

Varane và Konate phải cách ly ở cách sạn và được các bác sĩ của tuyển Pháp theo dõi chặt chẽ. Khả năng bộ đôi này tham dự trận chung kết với tuyển Argentina đang là dấu hỏi lớn. Ngay cả khi kịp bình phục, họ cũng khó lòng có thể trạng tốt nhất để so tài với đối thủ.

Trước đó, Kingsley Coman, Adrien Rabiot và Upamecano bị nhiễm virus này trước thềm trận bán kết với Morocco. Kết quả, Coman và Rabiot không thể thi đấu, trong khi Upamecano cũng phải ngồi dự bị hết trận.

Căn bệnh lạ này khiến tuyển Pháp cực kỳ lo lắng. Họ đang có một kỳ World Cup xuất sắc khi thẳng tiến vào chung kết và tràn đầy tự tin bảo vệ ngôi vương. Tính đến thời điểm này, Les Bleus chỉ thua 1 trận duy nhất trước Tunisia, nhưng đó là thời điểm họ đã chắc chắn vượt qua vòng bảng và HLV Didier Deschamps chỉ tung ra đội hình dự bị.

Trong trường hợp xấu nhất, tuyển Pháp sẽ mất cả 3 trung vệ chính của họ và buộc phải sử dụng Axel Disasi, William Saliba. Từ đầu giải, Varane và Upamecano là lựa chọn hàng đầu của Deschamps, trong khi Konate được ưu tiên thay thế khi một trong hai ngôi sao nói trên vắng mặt.

MỚI - NÓNG