The Voice: 'Đã đến lúc Bảo Anh nên về nhà'

The Voice: 'Đã đến lúc Bảo Anh nên về nhà'
TPO - Tối qua nhiều khán giả đã hồi hộp chờ đợi xem liệu "câu chuyện cổ tích" của Bảo Anh tại The Voice có tiếp tục.

Nhưng huấn luận viên Trần Lập đã quyết định chia tay cô học trò xinh đẹp tại đây khi Bảo Anh không hội đủ những yếu tố cần thiết để bước vào những vòng thi khắc nghiệt sắp tới.

Sở hữu giọng hát trong trẻo tự nhiên và có phần hơi nũng nịu, trẻ con cùng một hình tượng xinh đẹp, trong sáng tựa công chúa, Bảo Anh nhanh chóng trở thành một "hotgirl" của The Voice ngay từ khi cô xuất hiện ở vòng Giấu mặt.

Tuy nhiên, chặng đường của Bảo Anh tại The Voice cũng kéo theo nhiều lời dị nghị, bàn tán khi mà cô được ban tổ chức và huấn luận viên Trần Lập quá ưu ái. Bảo Anh đã "đường hoàng" vượt qua những đối thủ rất nặng ký để tiến thẳng vào vòng liveshow.

Nhưng đây cũng là lúc cô bộc lộ những nhược điểm rất khó chối cãi trong giọng hát khi trình diễn trực tiếp trên sân khấu khi ban tổ chức không còn "đặc quyền" cắt cúp, biên tập và chỉnh sửa âm thanh cho các phần thi giống như ở các vòng Giấu mặt Đối đầu.

Màn trình diễn ca khúc Everytime của Bảo Anh trong liveshow đầu tiên, dù là ca khúc sở trường của cô nhưng vẫn nhận vô vàn gạch đá vì quá dở. Tuy nhiên, phớt lờ mọi lời chê bai, Trần Lập vẫn tiếp tục chọn Bảo Anh đi tiếp khiến cho khán giả truyền hình vô cùng bất ngờ và thất vọng.

Trong liveshow thứ 5 diễn ra tối qua, 28-10, Bảo Anh lại một lần nữa rơi vào vòng sing-off đầy hồi hộp sau khi màn trình diễn của cô không nhận được nhiều tin nhắn bình chọn so với các thành viên còn lại của đội Trần Lập là Thùy Linh (hơn 47%) và Kiên Giang (20,18%). Trong số 3 thí sinh còn lại, Trần Lập đã lựa chọn Kim Loan tiếp tục đi vào vòng trong và để Văn Thắng cùng Bảo Anh vào vòng sing-off.

Với bản lĩnh sân khấu vững vàng và luôn cháy hết mình trong từng ca khúc mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, Văn Thắng đã trình diễn rất tự tin ca khúc Đường về và thuyết phục được huấn luận viên Trần Lập để trao cho mình chiếc vé đi tiếp vào vòng trong.

Đêm qua, Bảo Anh tiếp tục xuất hiện với hình ảnh dễ thương và xinh đẹp hoàn hảo như mọi khi. Cả hai ca khúc cô chọn hát trong chương trình, lúc đầu là Và em đã biết mình yêu (Phương Uyên) và ở vòng sing-offWhen you say nothing at all đều rất phù hợp với giọng hát nhí nhảnh và phong cách trong sáng của cô nàng.

Tuy nhiên nếu so với những giọng ca còn lại trong đội Trần Lập cũng như các thí sinh ở đội Thu Minh cùng lên sân khấu tối qua thì Bảo Anh chưa thể thuyết phục được về giọng hát và độ sâu lắng của cảm xúc khi trình diễn. Việc cô dừng chân đêm qua không có gì bất ngờ bởi việc đi được đến tận vòng này đã ngoài sức tưởng tượng của khán giả và chính cô.

Nói lời chia tay với Bảo Anh, mặc dù có thể nhận thấy biết bao sự luyến tiếc trong ánh mắt của anh nhưng Trần Lập vẫn phải thốt lên với cô học trò bé nhỏ của mình một sự thật mà anh đã "kìm nén" từ quá lâu rằng "Đã đến lúc em về nhà được rồi".

Giá như Trần Lập dũng cảm và khí khái nói lên điều này với Bảo Anh từ sớm thì anh đã không phải nhận một rổ gạch đá bất bình từ dư luận và hình tượng của vị thủ lĩnh ngày nào của Bức tường cũng không bị nhu nhược và mờ nhạt đến thế!

Đêm qua là một đêm diễn thăng hoa đầy cảm xúc của các "chiến binh" trong đội huấn luận viên Thu Minh mà điểm nhấn chính là Hương Tràm và Trúc Nhân.

Giọng ca tuổi teen Hương Tràm tiếp tục khiến các khán giả phát cuồng khi trình diễn hết sức nồng nàn và sâu lắng ca khúc kinh điển It's not goodbye. Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh thanh lịch và quyến rũ, Hương Tràm càng cuốn hút khán giả hơn khi giọng hát của cô nồng nàng và sâu sắc đến lạ kỳ khi diễn tả tâm trạng của một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm trong tình yêu.

Màn biểu diễn thành công đến mức huấn luận viên Hà Hồ phải thốt lên: "Ở những vòng ngoài, chị từng nói rằng hai từ xuất sắc không đủ để nói về tài năng của em, hôm nay chị phải nói thêm rằng em sinh ra là để làm một nghệ sĩ lớn".

Trúc Nhân (giữa) và Hương Tràm (váy trắng) là điểm nhấn đẹp trong liveshow tối qua
Trúc Nhân (giữa) và Hương Tràm (váy trắng) là điểm nhấn đẹp trong liveshow tối qua.

Trúc Nhân với sự lựa chọn ca khúc Thu cạn để trình diễn thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn mà anh giành cho chính bản thân mình. Tuy nhiên bằng sự quyết tâm, tinh tế và thông minh trong cách xử lý ca khúc, Trúc Nhân đã khiến khán giả và huấn luận viên của anh hoàn toàn hài lòng với màn biểu diễn đầy thăng hoa này.

Điểm mạnh trong màn biểu diễn của Trúc Nhân đó là cách làm mới ca khúc bằng óc sáng tạo rất bùng nổ và mỗi một vòng chàng trai này lại thử sức ở một dòng nhạc khác nhau và lần nào làm cũng tốt.

Hai thí sinh của đội Thu Minh phải bước vào vòng sing-off trong đêm diễn tối qua là Phương Linh và Dương Trần Nghĩa. Họ đều là những học trò cưng của Thu Minh, theo sát cô trong những hoạt động biểu diễn nghệ thuật thời gian qua. Nhưng đúng như Thu Minh nhận xét, tất cả các thành viên trong đội của cô đều rất xuất sắc và điều đó không cho phép bất kỳ một thí sinh nào được xuống phong độ một cách thất thường.

Đó chính là trường hợp của Dương Trần Nghĩa khi tối qua anh đã khiến Thu Minh thất vọng khi trình bày ca khúc 25 Minutes không được như ý muốn của cô, chính điều này đã khiến anh chàng này phải rơi vào vòng sing-off đầy nguy hiểm. Tuy nhiên với khát khao chiến thắng, Dương Trần Nghĩa đã lấy lại được sự tự tin và phong độ khi trình diễn ca khúc Đường về đầy cảm xúc.

Trao tấm vé đi tiếp cho Dương Trần Nghĩa sau màn sing-off đầy gay cấn với Phương Linh, Thu Minh không quên dặn dò chàng học trò của mình rằng "Nếu em còn một lần nào phong độ thất thường như thế này chị sẽ không cứu em nữa, đi thi là phải tập trung 200% phong độ".

Sau đêm thi tối qua, các thí sinh sẽ được tạm nghỉ một tuần trước khi đến với liveshow tiếp theo vào ngày 11-11 tới.

Duy Nam

Theo Viết
MỚI - NÓNG