Thắng dễ Porto, Liverpool tiệm cận bán kết Champions League

Naby Keita và Firmino lập công giúp Liverpool thắng dễ Porto
Naby Keita và Firmino lập công giúp Liverpool thắng dễ Porto
TPO - Ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng nay, Liverpool dễ dàng đánh bại Porto với tỉ số 2-0 trên sân nhà Anfield, qua đó tạo ra lợi thế lớn trước lượt về.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp tung ra đội hình gần như mạnh nhất khi tiếp đón Porto. Đáng chú ý, hai tiền vệ đắt giá Naby Keita và Fabinho cùng ra sân ngay từ đầu. Được đánh giá cao hơn hẳn cộng thêm lợi thế sân nhà, Liverpool tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và The Reds cũng không phải đợi quá lâu để có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 5, từ pha phối hợp đẹp mắt của các đồng đội, Naby Keita sút xa, bóng đập chân một hậu vệ Porto đổi hướng khiến thủ môn Iker Casillas không kịp phản ứng.

Có bàn thắng sớm, Liverpool thi đấu cực kỳ hưng phấn. Trong khi đó, Porto cũng cho thấy họ là đội bóng có thực lực khi tổ chức phòng ngự chặt, phản công nhanh khá tốt. Thế nhưng, đội bóng trẻ của HLV Sergio Conceicao lại quá non nớt kinh nghiệm và dễ phạm sai lầm. 

Phút 21, Mo Salah bắt bài đường chuyền về của hậu vệ Porto để thoát xuống đối mặt với Iker Casillas. Tuy vậy, cú sút chéo góc của tiền đạo người Ai Cập lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Porto trong gang tấc. Đến phút 26, hàng thủ số đông của Porto bẫy việt vị hỏng, tạo điều kiện cho Roberto Firmino dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số cho Liverpool sau đường căng ngang của Trent Alexander-Arnold. 

Thắng dễ Porto, Liverpool tiệm cận bán kết Champions League ảnh 1 Roberto Firmino trừng phạt hàng thủ của Porto
Dẫn trước 2 bàn, Liverpool thi đấu có phần chủ quan và suýt phải trả giá ngay trong hiệp một khi để cho Moussa Marega có cơ hội đối mặt với Alisson. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ môn người Brazil vẫn đứng vững. Tỉ số 2-0 nghiêng về Liverpool được giữ hết hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, Sadio Mane đưa bóng vào lưới Porto nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Những phút sau đó, Liverpool chủ động chơi chậm chắc nhằm bảo toàn lợi thế. Do còn phải chia sức cho giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của Jurgen Klopp không muốn chơi “tất tay” với Porto khi đã có khoảng cách an toàn. Chiến thuật của Liverpool càng thuận lợi hơn khi Porto thi đấu rất thận trọng. Đội bóng Bồ Đào Nha cho thấy họ muốn hạn chế bàn thua hơn là cố gắng tìm bàn gỡ tại Anfield. Cuối trận, HLV Jurgen Klopp lần lượt tung Divock Origi, Daniel Sturridge vào sân nhằm tạo ra sự tươi mới cho hàng công của Liverpool.

Tuy vậy, hai tiền đạo này thi đấu không hiệu quả. Trận đấu vì thế kết thúc khá tẻ nhạt với phần thắng đơn giản thuộc về Liverpool. Với chiến thắng này, The Reds có lợi thế lớn trước trận lượt về. 

Đội hình thi đấu

Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Porto: Casillas, Pereira, Alex Telles, Felipe, Eder Militao, Danilo Pereira, Oliver Torres, Otavinho, Tiquinho, Corona, Marega

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.