Thân nhân chủ tiệm vàng bị cướp nói gì?

Thân nhân chủ tiệm vàng bị cướp nói gì?
TP - Chiều 6-2, bà Trần Ngọc Anh, chị gái ruột của ông Trần Văn Bình (chủ tiệm vàng Tô Châu, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc) cho biết: Qua 4 ngày cấp cứu, bà Phùng Thị Hường (40 tuổi, vợ ông Bình), đã qua nguy kịch, dần phục hồi sức khoẻ.

> Tin mới vụ cướp tiệm vàng rúng động vùng biên
> Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên

Trước đó, bà Hường bị hung thủ chém nhiều nhát vào đầu, hôn mê sâu và trải qua các cuộc phẫu thuật kéo dài. Bà Hường là nạn nhân còn sống trong vụ án giết người dã man tại tiệm vàng Tô Châu rạng sáng 2-2 (Tiền Phong đã thông tin). Hiện bà Hường tiếp tục được điều trị tích cực và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Về tin đồn, vụ án có liên quan “ân oán giang hồ”, bà Anh cho rằng, gia đình bà là người địa phương, không có mâu thuẫn với ai. Ông Bình là người buôn bán lâu năm, từ khi thành lâp Công ty TNHH Đông Dương (huyện Cao Lộc), chuyên sản xuất bùi nhùi (dụng cụ lau rửa xoong, nồi) phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; gia đình ông Bình khá giả mấy năm gần đây.

Cơ quan điều tra tiếp tục đến nhà ông Bình để khảo sát, làm việc với gia đình, thu thập chứng cứ điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG